Xuân

Xuân

Hôm nay thức giấc thấy nao nao
Mở cửa, kìa xuân đến khi nào?
Vạt nắng chào xuân thay áo mới
Cỏ cây, hoa lá cũng xôn xao.

Thổn thức trong lòng kẻ xa quê
Xuân đến, đến bên xuân gọi về
Ừ thôi bỏ lại bao nặng gánh
Gửi lại đất khách tìm chốn quê.

Có kẻ một đời sống tha phương
Kìa xuân, xuân đến mộng vô thường
Đã bao xuân đến rồi xuân nhỉ?
Lặng lẽ trong lòng nhớ cố hương.

Mẹ già cặm cụi gói bánh chưng
Mong mỏi đàn con thỏa nỗi mừng
Bên nhau đầm ấm ba ngày Tết
Chờ đón giao thừa cùng chúc xuân.

Năm mới chào xuân chúc bình an
Chúc cho vạn sự được an khang
Một năm hạnh phúc nhiều may mắn
Nụ cười vươn mãi vui ngập tràn.

Xuân đến làm tươi muôn cỏ cây
Này xuân hãy ở lại lòng này
Để mãi niềm tin vào cuộc sống
Để mãi yêu người chẳng đổi thay.

Trương Phước Thiện
(Tôi làm thơ)

 

Exit mobile version