VƯỜN THƠ Thơ ca Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Thơ ca Lễ Mình Máu Chúa Kitô

THÁNH THỂ TÌNH YÊU
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B – (Mc 14, 12 – 16. 22 – 26)

Giao ước Vượt Qua, giữa đất trời,

Chiên Con hiến tế cứu muôn người.

Thịt tan dâng hiến, tha lầm lỗi,

Máu đổ trao ban, xóa tội đời.

Nhân loại giao hòa, trời rạng rỡ,

Thần Linh kết nối, đất xinh tươi.

Nên nguồn lương thực cho trần thế,

Thánh Thể Tình Yêu Chúa gọi mời.

08/06/2012 Hạt Nắng

 

HY LỄ CUỘC ĐỜI
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B – (Mc 14, 12 – 16. 22 – 26)

 

Tình yêu Chúa mênh mông như bển cả,
giải thoát trần gian khỏi bóng tối gian tà.
Khỏi sự chết do tội lỗi gây ra,
kế hoạch cứu độ đưa con người về nguồn sự sống.
Tình giao hòa, Máu Chiên Con cao trọng,
tẩy sạch bợn nhơ nên Giao Ước đền bồi.
Chén Rượu đào, ép từ trái nho tươi,
nên Máu Thánh ban cho đời Ơn Cứu Rỗi.
Tình tự hiến, khát khao hằng mong đợi,
trao thân mình làm Lương Thực Thần Linh.
Tình thật gần, nơi tấm bánh trắng tinh,
đơn sơ, khiêm nhượng chịu đớn đau, nghiền nát.
Như hạt lúa biến tan trong lòng đất,
nên thần lương, nguồn hạnh phúc khôn lường.
Hy lễ cuộc dời, trải nghiệm khắp muôn phương,
Tình Hiện Diện, cho đến ngày tận thế.
Tình Nên Một, hòa tan trong từng chi thể,
Tình Dạt Dào, vẫn gánh tội đền thay.
Dâng mình làm của lễ,
trên đồi xưa, trong Thánh Lễ hằng ngày,
cho người tội lỗi, tìm thấy Tình Yêu tha thứ.
Tấm Bánh nhỏ, nơi Tình Yêu trú ngự,
thật tuyệt vời, thật cao quý, huyền siêu,
hồng ân vô giá, thông ban nguồn cứu độ.
***
Trên đĩa thánh cuộc đời, giữa muôn vàn giông tố,
xin dâng Ngài tấm bánh nhỏ đời con.
Quy phục Ngài, lòng chung thủy sắt son,
trung kiên thập giá, noi gương Ngài hiến tế.
Dù khổ đau, giữa tình đời dâu bể,
hy lễ cuộc đời, gieo hạt giống yêu thương.
Thầm lặng, hy sinh, nhân chứng giữa đời thường,
cùng Ngài “bẻ bánh”, trao cho đời hạnh phúc.
Hy lễ mới, tiếng tình yêu thôi thúc,
trong chén thánh cuộc đời, xin dâng trọn đời con.

08/06/2012 Bâng Khuâng Chiều Tím

 

 

THÁNH THỂ HY TẾ

 

Hoàn vũ reo mừng vui hỷ hoan

Ngợi ca hồng phúc Chúa tuôn tràn

Tình yêu dâng hiến Con Hằng Hữu

Thánh ý vâng theo Cha vẹn toàn

Nhân thế bảo tồn trong vĩnh cửu

Xác hồn nuôi dưỡng chẳng hư tan

Ngày đêm hiến tế trên Bàn Thánh

Thánh Thể Thần Lương mãi phát ban.

Lm. Khuất Dũng sss

 

 

BÁNH THÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói.
Ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6:35)

 

Giê-su Bánh Thánh trường sinh
Con tin kính lạy chúc vinh muôn đời
Thần lương nuôi dưỡng loài người
Trở nên nguồn nước Ngôi Lời ân ban
Cho ai đói khát khô khan
Cho người sầu muộn thở than phận đời
Man-na ban xuống bởi trời
Giúp dân Do Thái vào thời xa xưa
Dù rằng bánh đổ tựa mưa
Người ta vẫn thiếu như chưa no đầy
Chúa Con xuống cõi trần này
Cứu ta khỏi kiếp đọa đày hư vong
Ngài ban Thánh Thể con mong
Ẩn mình trong bánh tinh trong nhiệm mầu
Con dâng lên Chúa kinh cầu
Tôn thờ Ngài ngự Nhà Chầu linh thiêng!

Nguyễn Sông Núi – June 6, 2012

BÀN TIỆC THÁNH THỂ
(Mc.14. 12-26)

Trước khi vào chịu nạn
Trong bữa tiệc chia ly.
Chúa lập phép Mình Thánh
Nuôi dân , chẳng định kỳ…

Ẩn mình trong Thánh Thể.
Bí tích cực huyền linh,
Chúa ngự trên Thên Quốc,
Và trong lòng chúng sinh.

Ôi! Sáng kiến tình yêu
Dạt dào tựa thuỷ triều.
Tình yêu Vua Cứu Thế
Đền đáp được bao nhiêu…

Hạnh phúc Ki tô hữu,
Rước Mình Thánh mọi ngày
Nhận ơn thiêng Cứu Độ
Giáo Hội vẻ vang thay!

Thế Kiên Dominic

TẤM BÁNH BẺ RA

 

Vẳng trong tiếng hát ạ ơi
Yêu là xây đắp cuộc đời cho nhau
Chung vai trong lúc cơ cầu
Chia san, dâng hiến, chung câu tơ đồng
Yêu nhau lòng muốn bên lòng
Trong xanh suối ngọt, thơm dòng duyên mơ
Dẫu qua khúc khuỷu lượn lờ
Không vương ái ố, không mờ sân si
Tình yêu là trái từ bi
Con tim rung nhịp cho đi hoàn toàn
Vì yêu Chúa bỏ vinh quang
Đem nguồn hạnh phúc thiên đàng cho tôi
Tế sinh Thập Giá trên đồi
Hiến dâng Thánh Thể chuộc đời vong thân
Còn chưa hết tấm lòng nhân
Trao ban Tấm Bánh, Lương Thần nhiệm siêu
“Hãy cầm lấy” một tình yêu
Đã nên sự sống từ chiều tiệc ly
Ôi! Bí Tích ! Rất diệu kỳ!
Đồng xanh suối ngọt tôi đi trong Người
Hồng ân Thánh lễ tuyệt vời
Nối dài hy tế giữa đời cô liêu
Thưởng dùng lương thực cao siêu
Nhân gian nên một tình yêu trong Người
Đem Thánh lễ vào cuộc đời
Xin là Tấm Bánh Tình Trời bẻ ra
Tình yêu kết nụ đơm hoa
Trong nguồn hạnh phúc một Cha trên trời.

Mic. Cao Danh Viện

 

 

NHIỆM MẦU ĐỂ LẠI

Chia ly còn bữa tiệc này
Ngày mai đôi ngã mây bay cuối trời
Thương người ở lại chơi vơi
Người đi gắn kết tình Trời keo sơn
Nên cầm bánh, ngước tạ ơn
Một Lời truyền phán nguồn cơn nhiệm mầu
Tình Trời thật quá cao sâu
Hiến mình bánh nhỏ cơ cầu vì ta
Ôi, Mình Máu Thánh hải hà
Thông ban Sự Sống sâu xa tuyệt vời
Thần lương bổ sức đời đời
Bánh Thiên Thần, Bánh Bởi Trời hồng ân
Chia ly bịn rịn tần ngần
Đem chính Thịt Máu ân cần trao ban
Người đi kẻ ở hòa tan
Thịt tan trong thịt, máu tan máu người
Chia này hơn kết hợp mười
Ân tình Thánh Thể người người cung chiêm.

Giuse Nguyễn Văn Sướng

 

 

MÌNH MÁU TÌNH YÊU

Cao sang Mình Máu Chúa Kitô
Dấu chỉ tình yêu chẳng bến bờ
Tự hiến hằng ngày Bàn Tiệc Thánh
Kiện toàn giao ước thưở ban sơ

Mình Ngài đã bẻ và ban phát
Máu Thánh tuôn tràn xóa tội nhơ
Thánh Thể Thần lương ban sức sống
Misa yến tiệc Chúa đang chờ.

8-6-2012 Hương Sion

MÌNH MÁU CHÚA

Trong cuộc sống đâu chỉ cần lương thực
Nuôi xác phàm phải cực nhọc mưu sinh
Bao gian tham để giữ lấy cho mình
Kho của cải chỉ riêng mình hưởng thụ

Trẻ mồ côi những ông gìa bà cụ
Bước lang thang không đủ sức nuôi mình
Người dư thừa vẫn có kẻ lặng thinh
Không thương xót không nghĩ tình đồng loại

Xã hội vẫn còn mang nhiều bại hoại
Chúa xót thương ban loại bánh bởi trời
Bánh bởi Lời bánh hằng sống đời đời
Là thịt máu con Chúa Trời ngự xuống

Như Chúa phán máu Ta là của uống
Máu ước giao vĩnh cửu xuống muôn dân
Và thịt Ta là tấm bánh hồng ân
Ai ăn uống dự phần nơi Thiên Quốc

Máu thịt Chúa hằng ngày như viên thuốc
Chữa hồn ta không chuốc lấy ưu phiền
Không hành động như một kẻ cuồng điên
Yêu tha nhân trọn niềm vui trong sáng

Con lậy Chúa muôn lần con không đáng
Rước Chúa vào lòng soi sáng mọi nơi
Nhưng con tin xin Chúa phán một lời
Linh hồn con sẽ một đời trong sạch.

Vincent Khánh Trần

DƯỚI BÓNG THÁNH THỂ
(Lễ Mình Máu Chúa Ki tô)

Từ màn nhật rủ xuống
Một bóng rợp linh thiêng
Nghe trong sự bình yên
Chiều thánh đường im vắng.

Một mình con lẳng lặng
Bên Thánh thể nhiệm mầu
Ôi tình Chúa thẳm sâu
Làm sao con hiểu thấu

Trái tim hồng nung nấu
Ray rứt và yêu thương
Bên lòng Chúa tựa nương
Con no say thụ hưởng

Lương thần thiêng ngọt ngào
Như ngọn sóng dâng trào
Cuốn sâu vào tình Chúa
Nghe tình yêu muôn thưở

Lắng đọng trong thời gian
Hạnh phúc tình trao ban
Là ân sủng tuyệt vời
Yêu đến mãi muôn đời

Yêu chẳng khi nào vơi
Ôi, Tình Yêu Thánh thể!
Cho con nhiều hơn thế
Yêu đến mãi muôn đời

Nhiệm tích tình cao sâu.

8/6/2012 – Song Lam

 

 

HỒNG ÂN THÁNH THỂ
“Đây là Mình Thầy; đây là Máu Thầy”

“Hãy cầm lấy!” Này đây Thánh Thể
Thịt Máu Thầy hiến tế dâng Cha
Máu Giao Ước Mới đổ ra
Tâm hồn thanh tẩy giao hoà tội nhân

Chúa Cứu Thế xác thân thương tổn
Mời gọi con tội lỗi khôn lường
Sẻ chia Tấm Bánh thần lương
Chính là Bí Tích Tình Thương nhiệm mầu

Suốt đời con ân sâu nhận lãnh
Từ tay Người Tấm Bánh tinh khôi
Bánh thiêng bổ dưỡng cuộc đời
Chính Mình Máu Thánh rạng ngời thế nhân

Hồng ân Chúa thương ban tất cả
Tình yêu Người vô giá Chúa ơi
Man-na linh diệu khắp nơi
Trao ban sự sống cho người trần gian

Tay nâng chén hồng ân Máu Chúa
Lệ tim tràn chan chứa ăn năn
Chúa ơi con đã bao lần
Khước từ hiệp nhất tình thân với Người

Xin dâng Chúa những lời tạ lỗi
Máu Thánh Người biến đổi đời con
Dâng Người tình mến sắt son
Thần lương Thánh Thể đưa con về Trời.

Nt. Bích Ngọc

 

 

THÁNH THỂ CHÚA
(Lễ Mình Máu Thánh Chúa)

Mình Máu Chúa dưỡng nuôi người thế
Rửa tội tình tẩy uế vết nhơ
Sấp mình thờ lạy tôn thờ
Tình yêu Thánh Thể vô bờ hiến trao.

Con tội lỗi xứng sao Đấng Thánh
Đấng ngàn trùng tỏa ánh hào quang
Triều thần không ngớt ca vang
Vạn lần Chí Thánh cao sang tuyệt vời.

Con tội lỗi giữa đời tục lụy
Đắm ô nhơ túy lúy vòng xoay
Năm qua tháng lại đêm ngày
Quẫn quanh một kiếp lưu đày thế gian.

Giê-su đến bình an cõi thế
Rửa sạch muôn thế hệ tội tình
Hiến trao chính Thịt Máu mình
Làm thần lương dưỡng hành trình nhân gian.

Ơn cao cả ngút ngàn biên giới
Tạ ơn Người đổi mới tâm con
Tạ ơn tình Chúa vẹn toàn
Tạ ơn Người đã hoàn toàn hiến trao.

Tình Thánh Thể con nào hiểu thấu
Tháng năm dài ẩn giấu chờ mong
Nhà chầu Chúa đợi nẫu lòng
Con loay hoay mãi chưa xong việc đời.

Bao khoảnh khắc chơi vơi được mất
Lặn tìm chi tất bật lợi danh
Một giây bên Chúa lòng thanh
Sống trong Thánh Thể trọn lành đời con.

Scholastica – May 15th , 2012

 

 

THÁNH THỂ – NGUỒN SỐNG VÀ LẼ SỐNG
(Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô – Mc 14, 12-26)

Thiên Chúa chính căn nguyên vạn vật
Là đích tâm hoàn tất muôn loài
Ngôi Lời khơi sử hùng oai
Trái tim Thánh Thể trải hoài tình thân.

Ban nguồn sống Chúa dâng hiến tế
Mình Máu Ngài chiên lễ Vượt qua
Ăn Ngài nên một với Cha
Thần lương bảo đảm ngọc ngà hiển vinh.

Chúa là bánh trường sinh vĩnh phúc
Là lễ dâng kính chúc tạ ơn
Mối dây thông hiệp keo sơn
Man-na đích thực ngọt hơn ong ngàn.

Tình yêu Chúa cao quang chân lý
Ngài quyết vâng Thánh Ý Chúa Cha
Hy sinh thánh giá máu sa
Con chiên xóa tội hoan ca giao hòa.

Ngời lẽ sống ngát hoa tận hiến
Đời chứng nhân tâm nguyện chuyên cần
Bẻ mình thế giới canh tân
Thời gian sức khỏe tinh thần bẻ trao.

Chúa Thánh Thể lộc trào tín nghĩa
Thưởng thức Ngài tròn trịa ân thiêng
Con yêu nguồn sống dịu hiền
Tôn vinh lẽ sống hướng thiên ngợi mừng.

Cát Vàng- 29-4-2012

 

HY LỄ CUỘC ĐỜI
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B – (Mc 14, 12 – 16. 22 – 26)

Đĩa thánh cuộc đời, Chúa đã hiến trao,
trên ngọn đồi cao, thân xác rã rời.
Hạt lúa mì, trong trắng tinh khôi,
nát tan đi, dâng tình hy lễ mới.

Chén thánh cuộc đời, Chúa đã hiến dâng,
gánh tội trần gian, máu – nước tuôn tràn.
Rượu giao hòa, thanh khiết nho tươi,
dâng tình yêu, mang sự sống cho đời.

Ôi! Nhiệm mầu Thập Giá – Giao Ước Vượt Qua.
Ôi! Nhiệm mầu Thịt – Máu – Chiên Con hiến tế.
Xóa tội trần gian, mối tình hiệp thông,
sự sống tuôn tràn, tặng ban lương thực thần linh.

Đĩa thánh cuộc đời, Chúa đã trao con,
giữa ngàn điêu linh, dâng lễ ân tình.
Hạt lúa mì, nên bánh yêu thương,
dẫu tai ương, dâng niềm vui công chính.

Chén thánh cuộc đời, Chúa đã thương trao,
sóng đời lao đao, dâng lễ đời mình.
Rượu ân tình, trao hiến tha nhân,
dâng mồ hôi, mang hạnh phúc cho đời.

08/06/2012 – Nắng Sài Gòn

THÁNH THỂ – TÌNH TRAO BAN
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B – (Mc 14, 12-16. 22-26)

Tình tự hiến, khiêm nhường sâu thẳm,
để con người chiêm ngắm dung nhan.
Bỏ trời ngự xuống trần gian,
chết cho nhân loại, trao ban chính mình.

Thật gần gũi, chân tình thanh khiết,
thật đơn sơ, thắm thiết, sâu xa.
Chịu nghiền nát, chịu tan ra,
nên nguồn lương thực bao la ơn lành.

Nên nguồn suối chữa lành tội lỗi,
Máu giao hòa kết nối hiệp thông.
Tình yêu liên kết cộng đồng,
trần gian giao kết tình nồng trời cao.

Tình vô biên, ngọt ngào – Thánh Thể,
cùng đồng hành, nhân thế khắp nơi.
Đồi cao tiếng vọng gọi mời,
gọi người tri kỷ đáp lời dấn thân.

Nên tấm bánh, hiến dâng cuộc sống,
nên chứng nhân sống động yêu thương.
Hy lễ thánh, giữa đời thường,
trao nhau hạnh phúc miên trường ngát hương.

Tấm Bánh nhỏ, Chúa nêu gương,
giúp con trung tín bước đường trần gian.
Hồng ân thánh sủng tuôn tràn …

08/06/2012 – AP. Mặc Trầm Cung

Exit mobile version