VƯỜN THƠ THẦY !

THẦY !

 

Tháng mười một lại về

Chợt, con nhớ đến Thầy

Người vẫn luôn lặng lẽ

Theo bước con từng ngày.

Đường dâng hiến con theo

Là chính Thầy đã chọn

Giữa dòng đời muôn nẻo

Thầy luôn hướng dẫn con.

Thế mà đã bao lần

Con khước từ lời dạy

Nên lạc lối nhân gian

Rồi trách thầm – tại Thầy.

Thầy chẳng giận, chẳng trách

Vẫn cứ luôn bên con

Dầu trăm ngàn thử thách

Nào đâu có bỏ con.

Ôi, người Thầy vĩ đại !

Thầy chính là con đường

Con muốn bước theo mãi

Giê-su, Thầy yêu thương.

 

Dấu chân trên cát –

Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version