SINH HOẠT HỘI DÒNG Tin buồn Cánh Hoa Tặng Dì

Cánh Hoa Tặng Dì

                                     Kính tặng dì Anh Thi ngày về Trời…

                                                                  13.10.2013

Ngày Dì mất bông nhài tây rụng trắng

Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời

Trong nắm đất phủ mộ Dì, Dì ơi

Có rất nhiều cánh hoa rơi điểm trắng.

Đời đẹp xinh như bông nhài thơm ngát.

Chúa vô tình hái bẻ lúc tỏa hương ?

Hoa nở rộ xòe cánh dưới ánh dương

Nay lặng lẽ. Rơi tàn lặng lẽ.

Thương Hậu Giang dòng trong, dòng đục

Giục chân Dì dấn bước không thôi…

Lời Chúa phán Dì vâng lệnh không chối

Dấu chân Dì theo Chúa bước ngược xuôi.

Cơn ác bệnh Dì phó mặc cho Người.

Không than phiền, chẳng nỉ non kêu trách

Dì chăm chỉ vun tưới mùa hoa trắng

Kết vành, dâng tặng Đấng Tình Quân.

Dì ơi !

Con ngồi đây nghe tiếng lòng tiếc thương

Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ

Bông nhài tây vẫn trắng tinh như thế

Để vần thơ buông lặng nốt mi trầm

Hoa trắng phủ mồ Dì đẹp trời râm

Tiễn đưa Dì về với lòng đất Mẹ

Đất Mẹ ơi ! ôm Dì tôi ấm nhé!

Hẹn Nước Trời gặp lại Dì thân yêu.

                                                            Anna nhỏ Bích Hạt

Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức

 

 

 

 

Exit mobile version