Tâm sự cô bé bán diêm

51

images (1)

Tối mùa đông lạnh giá

Lang thang trên phố nhò

Một mình con rảo bước

Bán từng hộp que diêm

Chiếc áo quá mỏng manh

Không làm con đủ ấm

Đôi chân con tê buốt

Chiếc hài đã rách bươm.

Chú ơi mua hộ con

Một hộp diêm thôi chú

Để con sớm về nhà

Mừng Giáng Sinh với ba.

Không một ai trả lời

Cũng chẳng ai ngoảnh lại

Trừ một vài ánh mắt

Hất hủi lánh xa con

Từ những bạn cùng tuổi.

Ôi lạnh quá Chúa ơi!

Diêm còn đầy trên tay

Con không dám về nhà

Con thèm một bữa cơm

Một gia đình ấm áp

Một vòng tay yêu thương

Một cái ôm thắm thiết.

Con bước từng bước một

Đôi chân mỏi rã rời

Sương xuống con càng lạnh

Không một hạt cơm no.

Con tưởng mình gục ngã

Nhưng lại vùng đứng lên

Dùng hết sức còn lại

Đến bên hang đá nhỏ

Chỉ trang hoàng đơn sơ

Không hào quang tỏa chiếu

Không đèn màu lấp lánh.

Nép mình trong xó nhỏ

Con ngắm Chúa Hài Đồng

Hình như ai cũng quên

Chúa ở đây cơ mà!

Ôi Giêsu bé bỏng

Giơ tay vẫy gọi con.

Chúc mừng sinh nhật Chúa

Con nghèo quá Chúa ơi

Chẳng có gì tặng Chúa

Chỉ còn mấy bao diêm

Mà con chưa bán hết.

Chúa có lạnh lắm không ?

Con sưởi ấm Chúa nhé

Đốt một que diêm nhỏ

Con thấy thật xót xa

Chúa gõ cửa nhà mình

Nhưng người nhà không đón

Mẹ với Chúa vào trong.

Đốt một que diêm nữa

Con thấy Cha Giuse

Dìu Mẹ giữa đêm đông

Đi tìm nơi trú ẩn.

Lại một que cháy sáng

Giữa đồng cỏ mênh mông

Hang đá Bêlem ấy

Bé Giêsu chào đời.

Thắp diêm thêm lần nữa

Gió vẫn rít từng cơn

Sao con không thấy lạnh ?

Tim con hòa nhịp đập

Cùng tiếng hát thiên thần

Cùng mục đồng thờ lạy

Con hát ca tặng Chúa

Khúc hát  mừng sinh nhật.

Đố có ai biết được

Sao đôi môi mỉm cười

Đôi má vẫn ửng hồng

Dù thân con bất động

Dù mắt con nhắm nghiền

Trái tim không còn đập

Giữa đêm đông giá buốt.

Tạm biệt mọi người nhé

Đừng ai khóc vì con

Đừng thấy con tội nghiệp

Chỉ mình Chúa mới biết

Con hạnh phúc dường bao.

Mãi mãi không cô đơn

Không còn ai chê cười

Không còn khóc một mình

Không còn đói rét nữa.

Đời đời ở bên Chúa

Giấc mơ thành sự thật

Chúa là Cha của con

Cũng là Mẹ của con

Người là gia đình con

Ôi Giáng Sinh ấm áp!

Giáng  Sinh muôn hồng phúc.

                                                                                                    Têrêxa Nguyễn Kim Phụng

Thanh tuyển viện MTG.TĐ