Nhớ và Thương

77

cha-meNhớ…

hơi ấm của mẹ

Thương…

cuộc đời của cha

Mẹ già vất vả áo nâu

Cha chiều xế bóng, con đâu vui gì

Héo hon mẹ nghĩ điều chi

Thức khuya, dậy sớm vội đi bán hàng

Trưa về đội nắng chang chang

Chiều chiều lại quạt, lại sàng lúa, ngô

Những lúc phẫn nộ tủi sầu

Mẹ buồn, mẹ “hát” mấy câu vui nhà

Con nhớ đến dáng hình cha

Lấy xe đạp chở con qua muôn nhà

Có hôm chẳng hiều làm sao

Cho con tắm mát dưới ao mùa hè.

Nhớ lắm mỗi độ đông về

Mẹ đem hơi ấm chở che dịu dàng

Những khi con ngủ mơ màng

Yêu thương cha lại nhẹ nhàng bế hôn

Phút giây lắng động tâm hồn

Cầu cho cha mẹ, lặng buồn nhớ thương

Giờ đây con bước lên đường

Làm sao quên được vấn vương nặng lòng

Quên đi giấc mộng tơ hồng

Nguyện xin theo Chúa, ước mong thiên đàng.

 (Thủ Đức 30/12/2016)

Têrêxa Tin