Mùa về trong mắt em

108

MÙA VỀ TRONG MẮT EM

(thương tặng các em khiếm thị)

 

Em ơi!
Mùa về rồi,
Điệp rơi dài trên phố,
Gió vẫn thổi nên mây không dừng lại,
Dòng đời bay nhảy,
Dẫu ánh nhìn lỗi nhịp,
Mùa vẫn về quanh đây.

Em ơi!
Chúa tặng em đó,
Cả trời thương yêu,
Lá mùa thu vô tình rơi rất khẽ,
Tay nắm tay trên đường,
Đi giữa mùa thênh thang.
Những tiếng hát trong,
Những nụ cười ấm,
Đôi mắt cười,
Đâu chỉ mình em bước.
Ánh sáng từ bàn tay,
Nâng dẫn em vào đời.

Em ơi!
Đừng sợ,
Đừng buồn nhé!
Bản tình ca làm người,
Là em đó!
Trong đôi mắt ân tình,
Có bóng hình Giêsu!

                   Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức