Lướt sóng

85

TIỀN HÔ TIẾP NỐI
Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – (Lc 1, 57 – 66. 80)
***
“Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”.(Is 49, 1)

Tình nhiệm mầu, Chúa đã dựng nên con,
thật ấm êm, vuông tròn trong dạ mẹ.
Gọi tên con, lời Ngài ru êm nhẹ,
chín tháng cưu mang, đưa con bước vào đời.
Lời gọi mời, tung lưới giữa biển khơi,
Phép Thánh Tẩy, trao vai trò ngôn sứ.
Đường thiêng liêng, giữa muôn vàn thế sự,
sa mạc tâm hồn, trong tĩnh lặng, linh thao.
Từ bỏ đam mê, bỏ lạc thú mời chào,
hồn tỉnh thức, lắng nghe lời huấn dạy.
Bạt núi đồi – khiêm nhu, niềm trông cậy,
sửa lối quanh co – làm việc ý ngay lành.
San bằng gập ghềnh – từ bỏ mọi đua tranh,
lấp đầy hố sâu – bước trên đường thánh thiện.
Lòng trung kiên dẫu giòng đời vạn biến,
Chứng Nhân Tin Mừng – Chân Lý quyết truyền rao.
Tiếng kêu dọn đường giữa nghịch cảnh, lao đao,
lưỡi gươm sắt bén giữa gian tà ám muội.
Đời ngôn sứ, canh tân, lòng thống hối.
nhỏ bé đi trước danh vọng mọc mời.
Để Danh Ngài tỏa sáng khắp mọi nơi,
kỳ công Thiên Chúa, muôn ngàn đời chúc tụng.
Sứ Mạng Tiền Hô, gọi con làm nhân chứng,
tiếp nối kiên cường giữa trần thế hôm nay.

21/06/2012
AP. Mặc Trầm Cung

LƯỚT SÓNG
Chúa Nhật XII Thường Niên – B – (Mc 4, 35 – 41)

Giữa biển đời chòng chành sóng vỗ,
thuyền đời con bão tố đẩy xô.
Khuất che định hướng bến bờ,
thăng trầm bể khổ, mịt mờ tương lai.

Trong thử thách đêm dài tăm tối,
con biết mình yếu đuối, mọn hèn.
Chèo chống giữa những bon chen,
Chúa ban trí lực luyện rèn bản thân.

Thắng thử thách đường trần nhẹ bước,,
tránh rủi ro, mưu chước gian tà.
Trông cậy Tình Chúa bao la,
đức tin kiên vững phong ba đẩy lùi.

Chúa bên con, buồn vui hiện diện,
vẫn lặng thinh chứng kiến cuồng phong.
Để con thoải mái thong dong,
tự do chọn Chúa, tỏ lòng tín trung.

Tình yêu Chúa khoan dung, nhân hậu,
đầy quyền năng, bến đậu bình an.
Cuộc đời sóng gió gian nan,
hồng ân Thần Khí ngập tràn tin yêu.

Ngất ngây Tình Chúa huyền siêu,
Hằng luôn hiện diện ban nhiều ơn thiêng.
sóng vui mơn trớn mạn thuyền ….

22/06/2012 – AP. Mặc Trầm Cung