GÓC TÂM TÌNH 3. Tập viện Lời kinh dâng Thánh Cả Giuse

Lời kinh dâng Thánh Cả Giuse

LỜI KINH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE

 

Thánh Giuse hưởng Nước Trời

Cầu thay nguyện giúp đường đời con đi

Dù chông gai chẳng ngại chi

Đem Lời Hằng Sống khắc ghi trong lòng

Thánh Giuse, nguồn Cậy Trông

Cầu cho Giáo Hội chúng con trọn tình

Trước sóng gió dẫu hy sinh

Hằng luôn phó thác hiển vinh Nước Trời

Chúng con kiếp sống ở đời

Gian lao vất vả chẳng ngơi chẳng ngừng

Nguyện xin Thánh Cả trông chừng

Đồng hành nâng đỡ từng người chúng con

Một niềm tín thác sắt son

Nơi Cha nhân ái, Ngôi Con, Thánh Thần

Chúng con noi bước Thánh Nhân

Sống vâng ý Chúa chuyên cần vững tin

Ngước trôn Thánh Cả thương tình

Chúc lành và nhận lời kinh nguyện cầu.

 

Anna Phương Mỵ

Tập viện HD MTG Thủ Đức

Exit mobile version