Hồng Ân Thánh Thể

141

HỒNG ÂN THÁNH THỂ

 

KinhThoThanhTheẨn thân trong Tấm Bánh nhỏ nhoi

Hiền lành khiêm nhường quá đi thôi

Chúa yêu đến cùng cho đến nỗi

Trở thành lương thực cho con người.

Ngày ngày Chúa chăm sóc dưỡng nuôi

Ở trong con mãi chẳng khi rời

Này đây Mình Thầy hãy cầm lấy

Ăn đi để được sống đời đời.

Chúa yêu con nhiều lắm Chúa ơi!

Tình Chúa vững bền đến muôn đời

Sáng tạo, hoạt động trong lịch sử

Vĩnh cửu, mới mẻ, quá tuyệt vời.

Xin dâng đời con dù nhỏ nhoi

Đáp lời Thầy yêu đã gọi mời

Tấm bánh đời con xin trao hiến

Bẻ ra chia sẻ cho muôn người.

 

Nt. Anna Vân Nga, MTG Thủ Đức