VƯỜN THƠ Đường con đi (Tặng con gái nhân ngày Tuyên Khấn lần đầu)

Đường con đi (Tặng con gái nhân ngày Tuyên Khấn lần đầu)

ĐƯỜNG CON ĐI

(Viết tặng con gái, Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp và nhóm Khấn Lần Đầu.

Nhân ngày Tuyên khấn : 19 tháng 06 năm 2013, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức)

—————-

Cõi thế gian có muôn đường vạn lối

Con đường nào dẫn ta tới ngày  mai

Đường gập ghềnh bao sóng gió chông gai

Đường khổ đau dẫn ta về cội phúc.

Đường con đi – thoát ly vòng thế tục

Mặc sang hèn lẫn dục vọng bon chen

Sự giật giành giữa thế giới đảo điên

Mê danh vọng đắm xa hoa phù phiếm.

Đường con đi – ước nguyện đời dâng hiến

Đức vâng lời rèn luyện ý tâm linh

Đức trong sạch tỏa rạng ánh bình minh

Không đố kỵ, chan hòa lòng bác ái.

Đường con đi – thế nhân rằng : ngu dại

Vẫn tươi cười  khiêm hạ áo chùng thâm

Trước đỉnh chung hào nhoáng sống đơn thuần

Đời tạm gửi có chi là vĩnh cửu ?

Đường con đi – đức tin dù non yếu

Hãy quyết tâm vượt thử thách gian nan

Lòng nguyện cầu chiêm niệm trước Thánh nhan

Vì chính Ngài hằng hứa ban “Sự Sống”.

Đường con đi – lặng thầm không náo động

Hướng tâm hồn luôn mở rộng yêu thương

Hãy nhủ khuyên ai lạc lối sai đường

Và chia sẻ ủi an người bất hạnh.

Đường con đi – không đắn đo so sánh

Sống khiêm nhường nhẫn nại sự hy sinh

Sống vị tha quảng đại tự quên mình

Có Chân lý – Thánh Thần ban “Sự Sáng”

Đường con đi – bước tu trì nguyện gẫm

Khôn ngoan như thiếu nữ sẵn dầu đèn

Tân Lang về vui mở tiệc mừng khen

Đấy là lúc tâm hồn tràn hạnh phúc.

Đường con đi – là con đường chính trực

Vì phận người Thiên Chúa vốn an bài

Như lá hoa sớm tối vội tàn phai

Nên tất cả chúng ta là cát bụi.

Đường con đi – mặc thế gian biến đổi

“Sự Sáng” soi ơn bền đỗ đến cùng

Nguyện trọn đời tín thác Chúa Thiên Cung

Đấng Toàn Năng thưởng công miền vĩnh phúc.

Ông bà cố Giuse Văn Phụng

Giáo xứ Bắc Minh – GP. Xuân Lộc

Exit mobile version