Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

79

RA ĐI

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – (Ga 20, 19 – 23)

 

Ra đi loan báo khắp trần gian,

Thần Khí đồng hành Chúa tặng ban

Thanh luyện tâm hồn, đường khốn khó,

sáng soi tâm trí, nẻo nguy nan.

Khổ đau giăng lối, không chùn bước,

nguy hiểm cùng đường, chẳng bất an.

Loan báo Tin Mừng ơn cứu độ,

Thứ tha, ơn thánh Chúa tuôn tràn.

25/05/2012

Hạt Nắng

 

 

ĐỔI MỚI

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – (Ga 20, 19 – 23)

Thưở trời đất hỗn mang, vô định,

Thần Khí Chúa chấn chỉnh kiện toàn.

Điểm trang diện mạo huy hoàng,

thổi hơi sự sống thông ban chính mình.

Thần khí Chúa hồi sinh sự sống,

các môn sinh thụ động, cài then.

Không còn nhát đảm, ươn hèn,

bừng lên sức sống như đèn sáng soi.

Ngọn lửa mến gọi mời dâng hiến,

trái tim yêu tiến bước lên đường.

Loan truyền tình Chúa yêu thương,

chấp nhận gian khổ, tai ương, nhục hình.

Sống bác ái, quên mình, phục vụ,

gieo niềm tin, tha thứ, khoan dung.

Bài ca tiến bước ngàn trùng,

dạy con bài học thủy chung đáp lời.

Xin Thần Khí Chúa Trời thánh hóa,

trái tim con chai đá, u mê.

Tinh thần thế tục nặng nề,

Lửa Thiêng thiêu đốt đam mê thói đời.

Sự sống con được phục hồi,

mạnh mẽ, can đảm đáp lời dấn thân.

Đem Tin Mừng đến tha nhân …

25/05/2012

Bâng Khuâng Chiều Tím

 

 

LỄ HIỆN XUỐNG

(Ga 20:19-23)

Mở tung Thần khí ngự vào

Một luồng gió mới dạt dào thánh ân

***

Lễ Hiện Xuống Thánh Thần sức mạnh

Đặc ân riêng nhận lãnh khắp nơi

Dẫn đường chỉ lối mọi thời

Dựng xây hiệp nhất, phục hồi sinh linh

Ngày Giáo Hội khai sinh trải rộng

Thổi làn hơi nguồn sống, lạ thay !

Lời truyền hiệu lực từ nay

Quyền năng “tha – buộc ” được Thầy trao ban

Xin tuôn đổ Thánh Thần hết thảy !

Thiên Chúa Cha – Con, hãy nhân danh

Sai đi ban phát ơn lành

Những ai theo Chúa trở thành chứng nhân

Hãy giảng dạy muôn dân lữ thứ

Điều Thầy truyền tuân giữ hăng say

“ Ở cùng các con mỗi ngày ”

Dẫu khi tận thế Thầy đây sẵn sàng

Mong Thần Khí ánh quang chói lọi

Uốn nắn ngay cứng cỏi cõi trần

Lạnh lùng, sưởi ấm tâm thân

Bảy nguồn ơn phúc Thánh Thần trào dâng.

Lm. Khuất Dũng sss

 

THẦN KHÍ ÂN BAN

“Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông

và nói: ‘Bình an cho anh em!'” (Gio-an 20:19)

Chiều ngày thứ nhất trong tuần

Các môn đệ Chúa quây quần khiếp kinh

Then cài cửa đóng kín thinh

Sợ người Do-thái, yếu tin hãi hùng

Giê-su hiện đến lạ lùng

Đứng ngay giữa họ vô cùng hiển vinh:

“Bình an cho các môn sinh!”

Rồi Ngài cho thấy tay in nhục hình

Cạnh sườn đâm thấu của mình

Họ vui được tận mắt nhìn không sai

Đoạn Ngài cầu chúc lần hai:

“Bình an hạnh phúc thiên thai ân tình

Như Cha truyền phái Con mình

Ta nay cũng có chương trình sai đi

Tin Mừng khắp cõi thực thi

Thầy cùng hoạt động lo chi ngại ngùng!”

Chúa liền thổi khí uy hùng

Và ban huấn lệnh tận cùng thiết tha:

“Anh em nhận lấy Ngôi Ba

Anh em tha tội người ta ân cần

Ắt thì họ sạch nợ nần

Anh em cầm giữ thế trần một ai

Y rằng kẻ ấy nay mai

Khổ đau bị cột họa tai đời đời!”

Đó là lời Chúa bởi trời

Lời ban sự sống cho người trần gian!

Nguyễn Sông Núi – May 24, 2012 

 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Các môn đệ trong phòng kín cửa

Chợt thấy hình lưỡi lửa trên đầu.

Thánh Thần Chúa ngự- in sâu

Vào lòng các đấng  nhiệm màu Cứu Tinh

Đức can đảm hy sinh truyền giáo

Đủ khả năng dẫn đạo thiện nhân…

Lập nên Giáo Hội thế trần,

Mở mang Nước Chúa muôn phần vinh quang.

Nay tín hữu trên đàng thăng tiến

Vững tin vào hiện diện Ngôi Ba.

Bảy ơn ban xuống cho ta,

Cộng đồng dân Chúa chan hòa tình thương.

Dâng Thánh Lễ khiêm nhường cung kính

Tỏ niềm vui, thánh vịnh ca lên

Đòan chiên cùng với chủ chiên

Một lòng thờ Chúa Nhân Hiền Chí Tôn…

Thế Kiên Dominic

 

 

SỨC MẠNH THÁNH THẦN

(Ga 20, 19 – 23)

Thánh Thần hiện xuống với anh em

Dũng lực vô song rạng ánh đèn .

Nhận lấy và đi rao Sự Thật

Loan truyền với lời chúc ca khen .

Thứ tha lỗi phạm, người vui sướng

Cầm giữ tội đồ, Chúa xét xem .

Sức mạnh huyền siêu luôn bảo trợ

Bình an – đừng sợ – các anh em !

Đỗ Văn

THẦN LINH CHÍ ÁI

Như làn gió thong dong tự tại

Vô hình mà hiện hữu minh nhiên

Xua tan lo lắng muộn phiền

Thần Linh chí ái, Cha Hiền bao dung.

Đấng Bảo Trợ uy hùng dũng lực

Nguồn Sáng Thiêng soi giữa thâm u

Dắt đưa khỏi chốn lao tù

Neo Thần bền vững, thiên thu Bến Lành.

Đấng Làm Chứng nhân danh Thầy đến

Nhắc mọi điều Thầy đã truyền loan

Là Thần Chân Lý vẹn toàn

Uốn lòng gian ác, họp đoàn tác tan.

Là Cha kẻ bần hàn bé nhỏ

Dạy tiếng than não nuột: Ab-ba!

Quấy rầy ai kẻ tâm tà

Vỗ về ngay chính thoát xa bụi trần.

Xin kíp đến Thánh Thần Thiên Chúa

Thế trần mong ngóng Chúa Ngôi Ba

Bảy ơn nhuần khắp bao la

Sửa sang mọi sự sâu xa trong ngoài.

Xin Thánh Hóa khắp loài thọ tạo

Đưa về nguồn vẻ đẹp nguyên sơ

Đoàn con hoan hỉ vô bờ

Ba Ngôi một Chúa phụng thờ thành tâm.

Giuse Nguyễn Văn Sướng

 

 

XIN NGÀI NGỰ ĐẾN

Bao khiếp sợ buồn rầu lo lắng

Cửa then cài chẳng biết đi đâu

Chúa chết tang phủ điạ cầu

Môn đệ lạc lõng một mầu đau thương

Chúa hiện đến sáng đường mở lối

Ngài Phục Sinh cứu rỗi nhân trần

Môn đệ lòng hết phân vân

Bình an Chúa chúc ân cần đổi trao

Chúa thổi hơi dồi dào Thần Khí

Trên các ông mạnh ý can trường

Chúa sai đi khắp nẻo đường

Tin mừng loan báo yêu thương gọi mời

Nay thế gian mọi nơi bóng tối

Xin Thánh Thần mở lối soi đường

Ngài là ngọn lửa yêu thương

Là nguồn Thần Khí can trường đức tin

Con yếu đuối cầu xin ơn đến

Tâm hồn con lửa mến dâng cao

Tin yêu Thiên Chúa dạt dào

Thứ tha hòa giải tình trao mọi người

Ơn Thánh Thần nụ cười ngục tối

Tháo gông cùm dẫn lối đi chung

Hát vinh danh Chúa không cùng

Giáo Hội hiệp nhất con chung một nhà.

Lòng Thương Xót Chúa bao la

Vincent Khánh Trần

 

 

THẦN KHÍ CHÚA

(Ga 20,19-23)

 

Từ khởi nguyên vũ trụ

Khi dựng nên con người

Thiên Chúa đã thổi hơi

Ban cho người sự sống.

Hôm nay trong hi vọng

Qua bao ngày ngóng trông

Cùng đau thương ngập lòng

Các môn đệ mừng vui

Vì được xem thấy Chúa

Như từ thưở địa đàng

Thầy cũng sẽ thổi hơi

Để trao ban thần khí

Chính là Thần Chân lý

Sẽ ở cùng các con

Sợ hãi sẽ không còn

Cùng các con tiếp tục

Chính sứ mạng của thầy

Đi khắp cõi đông tây

Truyền rao ơn cứu độ

Cho muôn người tội lỗi.

Lạy Ngôi Ba cứu rỗi!

Xin hãy đến cùng con

Giữa thế giới hao mòn

Đức tin và lòng mến

Xin Ngài hãy đốt lên

Ngọn lửa tình yêu mến

Như ngọn nến tỏa lan

Tình yêu Chúa nồng nàn

Yêu thương là trao ban

Chính nguồn mạch sự sống!

25/5/2012

Song Lam

 

 

ĐẤNG PHÙ TRỢ ĐẾN

Đấng Phù Trợ! Xin Ngài ngự đến

Con dâng Ngài tình mến thiết tha!

Trần gian trổi khúc vang hoà,

Nhạc thơ cung tiến ngợi ca Danh Ngài

Là Ngôi Ba được Cha sai đến

Làm chứng về sứ mệnh Chúa Con

Gian truân thử thách lòng son

Chứng minh sự thật vẹn toàn nơi Cha

Ngài hoà giải, thứ tha, kết hợp

Rửa tâm hồn nhơ nhớp bùn đen

Thương người phận nhỏ thấp hèn

Nâng hàng nghĩa tử, con dân Nước Trời

Làm nhân chứng diệu vời tình Chúa

Là tuyên xưng Ngài giữa chúng ta

Bao la tình Chúa hải hà

Trong con Ngài sống chan hoà yêu thương

Giáo Hội Chúa trên đường đổi mới

Gió Ngũ Tuần đưa tới hiệp thông

Canh tân nhờ Lưỡi lửa hồng

Kho tàng Lời Chúa nức lòng gẫm suy

Tạ ơn Đấng Phù Trì, An Ủi

Luôn ngày đêm gần gũi chúng con

Trần gian thoáng vụt mất còn

Ba Ngôi Một Chúa vĩnh tồn yêu thương.

Nt. Bích Ngọc

 

ĐẤNG BAN NGUỒN SỐNG

(CN Lễ Hiện Xuống-2012)

 

Con thờ lạy Chúa Thánh Thần

Đấng ban sự sống cho nhân loại này

Xấu dơ Người đến đổi thay

Ghồ ghề cao ngạo san ngay cho bằng

Quanh co Người uốn thẳng băng

Ai đang nặng gánh Người hằng đỡ nâng

Thánh Thần nguồn suối Thiên Ân

Ai người khao khát chớ ngần ngại chi.

Thánh Thần dẫn lối con đi

Đường ngay nẻo chính thực thi Ý Ngài

Thánh Thần thấu suốt tương lai

Am tường hiện tại, năm dài đã qua.

Thánh Thần không ở đâu xa

  Ngay trong tim đó chính là đền thiêng

Ai người đau khổ triền miên

Ai người khốn khó đảo điên trong đời

Ai từng cảm thấy chơi vơi

Giữa đời sóng gió trùng khơi mịt mùng.

Oan khiên bách hại hãi hùng

Khẩn xin Thánh Khí đến cùng đỡ nâng.

Chính Người sẽ đổ hồng ân

Chữa lành thương tích ân cần ủi an

Thánh Thần Chúa đã hứa ban

Cho hồn khao khát sẵn sàng mở ra

Thánh Thần tựa khúc tình ca

Du dương êm dịu của Cha trên Trời.

Con là lữ khách Chúa ơi

Lênh đênh biến động cuộc đời gian truân

Chiều về cảm thấy bâng khuâng

Phút giây giả biệt để tuân lệnh Trời,

Tim nghe nhạc khúc chơi vơi

Lắng trầm khát vọng đời đời nghỉ an.

Thánh Thần là Đấng Bình An

Xin Ngài ngự đến lấp tràn hồn con

Ru êm sóng gió lo toan

Trần gian một thoáng, Thiên đàng thiên thu.

Scholastica

 

 

ƠN CHÚA THÁNH THẦN

(Ga 20, 19- 23)

 

Thần Khí Chúa bay là mặt đất

Thổi hơi trên muôn vật muôn loài

Tình yêu rạng rỡ thiên ngai

Suốt dòng lịch sử trọn vai Thánh Thần.

Đấng gợi hứng đỡ nâng tổ phụ

Ươm đức tin biết chủ để thờ

Dân riêng đất hứa bến mơ

Phủ mây nhập thể tình thơ cứu đời.

Cuộc khổ nạn sáng ngời sức mạnh

Phúc phục sinh tỏa ánh vinh quang

Ngũ tuần ơn thánh tuôn tràn

Tin Mừng thúc bách truyền loan thế trần.

Chuỗi ấn tượng linh ân huyền diệu

Lửa đốt thiêu bừng chiếu tâm can

Nước thiêng tẩy luyện bình an

Gió phăng sạch tội dịu dàng niềm vui.

Luồng thánh sủng thuyền xuôi về bến

Thế giới vang mệnh lệnh canh tân

Hòa bình công lý kết thân

Tình yêu ngôn ngữ Thánh Thần hiệp thông.

Giê-su hứa con trông phúc đức

Bảy ơn thiêng tỉnh thức nhân gian

Lương tâm thánh điện cao sang

Thánh Thần Thiên Chúa tuôn tràn thánh ân.

Cát Vàng- 29-4-2012

 

 

THẦN KHÍ CHÚA

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20, 19 – 23)

Thần khí Chúa,

từ thưở hồng hoang, lặng lẽ đăng trình,

bay trên mây ngàn, lướt trên mặt nước thênh thang.

Trang điểm trần gian, ban cho diện mạo tươi sáng,

nguồn sức sống cho muôn loài,

luồng sinh khí cho nhân sinh.

Thần khí Chúa,

Ngọn lửa hồi sinh, thánh hóa tâm hồn,

đua tranh tình trường, sáng soi cuộc sống yêu thương.

Ích kỷ dẹp tan, dấn thân quảng đại chung hướng,

nguồn sưởi ấm cho muôn lòng,

nguồn ánh sáng mọi trí khôn.

Thần Khí Chúa, ánh lửa tình yêu,

Thần Khí Chúa, sức mạnh huyền siêu.

Cha đã tặng ban cho nhân trần,

Cha đã tặng ban cho con,

mà sao con vẫn lãng quên?

Thần Khí Chúa, biến đổi hồn con,

Thần Khí Chúa, dũng lực đời con.

Cho ước vọng con luôn đong đầy,

cho sứ mạng con mê say,

đường gian nan vẫn sắt son.

Thần Khí Chúa,

bảo trợ đời con trên bước hành trình,

tin yêu trung thành, giữa bao bão tố vây quanh.

Muối mặn trần gian, men yêu, tự hủy, tha thứ,

thờ kính Chúa trong sự thật,

nguồn cứu rỗi của nhân sinh.

25/05/2012 – Nắng Sài Gòn

 

 

THÁNH LINH HỠI! XIN NGÀI BIẾN ĐỔI

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – (Ga 20, 19 – 23)

 

Lạy Thánh Linh, xin ban thần khí,

đến chiếu soi tâm trí u mê.

Nặng nề chân bước lê thê

hoang mang, sợ hãi, tái tê cõi lòng.

Xin tuôn đổ hồng ân thiên phúc,

biến đổi con dũng lực, can trường.

Hiên ngang đứng dậy tuyên dương,

Tình yêu Thiên Chúa xót thương nhân trần.

Biến đổi con, chuyên cần phục vụ,

không đam mê lạc thú, cầu an.

Cậy trông Tình Chúa vững vàng,

ơn Ngài biến đổi hân hoan nhiệm mầu.

Xin phá tan hố sâu ngăn cách,

hố nghi ngờ, tọc mạch, ghen tuông.

Bao dung rộng mở khiêm nhường,

ơn Ngài thánh hóa mở đường tương lai.

Lạy Thánh Linh! Xin Ngài gột rửa,

miệng luỡi con bằng “Lửa Tình Yêu”.

Rao truyền Tình Chúa cao siêu,

chứng nhân lòng Mến, lòng Yêu đong đầy.

Ngọn lửa mến hăng say nhiệt huyết,

trái tim con tha thiết chung tay.

Hân hoan khúc hát xum vầy,

Tin Mừng Cứu Độ dựng xây Nước Trời.

Dù gông cùm, lệ rơi cay đắng,

quyết tín trung vào Đấng Quyền Năng.

Con thuyền giáo hội trầm thăng,

vượt qua giông tố, vĩnh hằng tin yêu.

 

Ngọt ngào ân sủng phong nhiêu,

lửa thiêng thiêu đốt tình yêu tuôn trào.

Hồn con sốt mến dâng trao…

AP. Mặc Trầm Cung

 

 

SUỐI TÌNH YÊU

(Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

 

Tình yêu huyền nhiệm Chúa Thánh Linh,

như suối ngọt êm mát ân tình,

như dòng thác đổ nguồn ân sủng,

hạnh phúc ơn trời tỏa lung linh.

Nhận biết điều lành ơn Khôn Ngoan,

khai sáng tâm can sống kiện toàn,

củng cố đức tin, niềm hy vọng,

thập giá trung thành dẫu đa đoan.

 

Sự thật Tin Mừng Chúa truyền ban,

Giáo Hội ngàn năm vẫn vững vàng,

Ngài thương! Xin xuống ơn Hiểu Biết,

vững bước hành trình, sống bình an.

Ý nghĩa cuộc đời, kiếp nhân sinh,

vàng- thau, đen – trắng vướng tội tình,

Ý CHÚA kiếm tìm trong nghịch cảnh,

ánh sáng soi đường ơn Thông Minh.

 

Vất vả xoay tìm của nuôi thân,

lao đao, gian khó đuối tinh thần,

ơn Biết Lo Liệu, Ngài trợ giúp,

khắc phục vuông tròn mọi khó khăn.

Sứ vụ hằng ngày con thực thi,

nguồn ơn Sức Mạnh chớ lo gì,

đối diện với muôn vàn nguy khó,

chịu đựng can trường vững bước đi.

Mến yêu Thiên Chúa hết tâm hồn,

danh Chúa ngàn trùng con suy tôn,

nguyện xin chúc phúc ơn Đạo Đức,

chia sẻ tình người giữa xóm thôn.

Tuyệt đối tôn thờ Thiên Chúa thôi,

trần gian lạc thú dẫu gọi mời,

hấp lực tách rời xa Thiên Chúa,

ơn Kính Sợ Người luôn sáng tươi.

Dòng sữa ngọt ngào, con ngước trông,

Ngài ơi! Xin biến đổi cõi lòng,

ân huệ dồi dào Ngài giáng phúc,

suối nguồn đặc sủng con khát mong.

AP.  Mặc Trầm Cung