GÓC TÂM TÌNH 4. Học viện Chiếc bình bạch ngọc

Chiếc bình bạch ngọc

Cuộc đời con như chiếc bình bạch ngọc

Chúa – Người thợ gốm nắn đúc thương yêu,

Hoa văn đường nét tên con

Chúa thổi vào đó những luồng khí thiêng,

Từ đây nên dạng nên hình Chúa ơi!

Khắc trạm, gọt đẽo, bào mòn

Kêu van khóc lóc con thầm trách than,

Cha nào nỡ muốn con đau

Yêu con Chúa luyện bằng muôn thập hình,

Ngửa mặt hỏi Chúa: Tại sao?

Cúi xuống Chúa bảo đau bằng Ta chưa?

Con đành xin Chúa làm huề

Cơn mưa sẽ tạnh trời lại sáng trong,

Bụi bặm Chúa gột sạch tinh

Mảnh hồn cứng cáp nên duyên,

Trước ngàn sóng gió thuyền con vững chèo.

Tạ ơn ân huệ Chúa trao

Nay xin gói trọn trong bài thơ xinh.

                                        Mùa Chay 2020

Violet, Học viện MTG.Thủ Đức

Exit mobile version