Bóng đá và cuộc đời

31

BÓNG ĐÁ VÀ CUỘC ĐỜI

1Trái bóng cứ lăn tròn

Đường ngang, dọc, cong, thẳng

Triệu triệu người đăm đăm

Theo dõi từng đường bóng

Từng cảm xúc vui, buồn

Luân phiên và lẫn lộn

Dù muốn hay không muốn

Vẫn có người thắng, thua

Cuộc đời như trận bóng

Cũng lẫn lộn buồn, vui

Thành công và thất vọng

Nhiêu khê trên sân đời

Con chạy hàng tiền đạo

Chiến đấu với trần gian

Xin Chúa làm hậu vệ

Che chắn khung-thành-con

TRẦM THIÊN THU

 

Bóng Đá

Như vòng xoay cuộc đời

Trái banh không mệt mỏi

Cứ lăn tròn rất vội

Không ngừng cố vươn xa

Đời phù phiếm bôn ba

Có đôi khi rời rã

Những tháng ngày nghiệt ngã

Cố tìm quên ưu sầu

Đường bóng biết về đâu

Cuộc đời ai biết trước

Cầu xin Ngài ban phước

Trên sân đời mênh mông

Tỷ số có thể… “không”

Đức-tin-không-thua-cuộc

Dù cho không vô địch

Vẫn nhận “vé” Nước Trời

TRẦM THIÊN THU