VƯỜN THƠ Bên thềm Xuân Giáp Ngọ

Bên thềm Xuân Giáp Ngọ

VUÔNG TRÒN

Bánh Giày hình dáng tròn tròn
Tượng trưng Trời của phàm nhân ở đời
Bánh Chưng vuông góc hẳn hoi
Hình Đất của người sinh sống đó, đây
Âm, Dương hòa quyện tháng ngày
Thân xác miệt mài chở nặng hồn thiêng
Gian nan từ Đất truân chuyên
Tìm về Trời sống trong miền Vĩnh Xuân
Hình vuông lồng giữa hình tròn
Tết vui hạnh phúc nhờ ơn Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT XUÂN

Xuân về thật chứ chẳng mơ
Tết đang vào khắp mọi nhà mọi nơi
Chẳng ai mà lại không vui
Môi cười rạng rỡ như Mai tươi vàng
Thênh thang những bước xênh xang
Xuân choàng áo thắm dịu dàng nét duyên
Trong ngần một khoảng trinh nguyên
Xuân nâng niu Tết vào miền thương yêu
Câu thơ lục bát ngọt ngào
Ru tình Xuân hóa ca dao tuyệt vời

TRẦM THIÊN THU

Exit mobile version