An nghỉ (R.I.P)

101

download (1)Ảm đạm chiều buông khói hương nồng

Đây chiều mồng hai tháng các vong

Này hoa, hương, nến, bên mộ chí

Cùng lời kinh cầu lễ thông công.

Đất thánh hôm nay hoa thật nhiều

Cùng lời kinh nguyện biết bao nhiêu

Xin lòng nhân hậu luôn tha thứ

Chúa đưa dẫn vào cõi thương yêu.

Nước mắt nào nguôi khóc cho người

Tuổi đời còn trẻ hoặc chín mươi

Thì niềm thương nhớ còn như mới

Trong tiếng nghẹn ngào mãi không thôi.

Thánh lễ cầu cho các linh hồn

Mây chiều, gió lộng, ánh hoàng hôn

Mang lời kinh nguyện đi muôn hướng

Cùng nén hương trầm nhẹ vương vương.

Mặt trời khuất núi trời tối dần

Lập lòe ánh nến níu bước chân

Như tình lưu luyến người đã khuất

Còn muốn xum vầy cõi thế nhân.

Nhìn quanh vắng vẻ người đã về

Đoàn người tảo mộ đã lên xe

Nghĩa trang mờ dần trong hương khói

Cỏ cây xao xác, buồn lê thê….

Xào xạc quanh đây tiếng thì thầm

Mơ hồ như gió giữa hàng dương

Hỡi người trần thế đừng quên nhé!

Cầu cho chúng tôi hãy xót thương!

Tự nghĩ ở đây hồn chẳng buồn

Trở về cát bụi thấy yên hơn

Họ cùng an nghỉ trong ơn Chúa

Tội đã sạch trong đến Thiên Đường.

 

Nhớ về các linh hồn, ngày 2.11.2014

Hoàng Thái