Thơ ca Chúa nhật V Phục sinh

68

Ở LẠI TRONG THẦY

CN V PS-B – (Ga 15, 1-8)

 

Hãy ở trong Thầy, trong mến yêu,

Cây Nho đích thật, nhựa huyền siêu.

Cành cây cắt tỉa, thêm sung sức,

hoa lá đâm mầm, nét diễm kiều.

Đau khổ luyện rèn, lòng trung tín,

gian nan thử thách, dấu tin yêu.

Gốc Nho sung mãn truyền sinh lực,

hoa trái sinh sôi, nặng trĩu nhiều.

04/05/2012

Hạt Nắng

 

 

CÂY NHO THẬT

CN V PS-B (Ga 15, 1-8)

Sinh con ra giữa lòng trần thế,

nét họa hình, cội rễ thần linh.

Thông truyền nhựa sống ân tình,

như cành nho gắn đời mình cùng thân.

Ham quyền thế vong ân bội nghĩa,

uốn cong mình tứ phía ươm mơ.

Tà thần, ngẫu tượng tôn thờ,

gian ngoa, thế lực nương nhờ u mê.

Nho thoái hóa, não nề , tạp chủng,

Chủ đau lòng, chịu đựng sầu thương.

Trần gian lâm cảnh đoạn trường,

sai CON MỘT đến mở đường hồi sinh.

Cây Nho Thật, công trình cứu độ,

nhựa Tình Yêu, công bố Tin Mừng.

Hy sinh, phục vụ, tín trung,

chấp nhận cắt tỉa trên từng bước đi.

Lương thực sống, thi hành Thánh Ý,

sáng soi đường chân lý vinh quang.

Vườn Nho xưa đã hoang tàn,

máu hồng Người tưới, bình an nẩy mầm.

Cây Nho Thật vẫn lặng thầm,

thông truyền nhựa sống hồng ân cho đời.

Cành nho liên kết với Người,

trổ sinh hoa trái thắm tươi trĩu cành.

Hiệp thông, bác ái thi hành …

04/05/2012 – Bâng Khuâng Chiều Tím

CÂY – CÀNH

(Ga 15, 1-8)

Gẫm Lời Chúa niềm vui phơi phới

“ Thầy Cây Nho ”, con mới là Cành

Công trình giáo dục thực hành

Gia Đình hạnh phúc tốt lành dựng xây

Cành kết qủa nhờ Cây hoàn tất

Cả đôi bên hiệp nhất hình thành

Nếu không Cây dưỡng lớn nhanh

Cành Nho yếu ớt mong manh nhạt nhòa

Thật sung túc an hòa dương thế

Đời sống chung huynh đệ bốn phương

Gia Đình – Giáo Hội hỗ tương

Thiên Đàng liên đới yêu thương tập tành

Tình đoàn kết Cây Cành gắn bó

Trong Giê-su tuôn đổ tràn trề

Dưỡng nuôi phong phú sum sê

Cành no nhựa sống thỏa thuê căng phồng

Cành trơ trụi nhưng không tàn úa

“ Cắt tỉa ” nhiều kết qủa lớn lao

Dẫu đau cay đắng thế nào,

“Trổ sinh hoa trái dồi dào” biết chăng !

Cành khô héo bị quăng phế thải

Mong Cành luôn gắn mãi với Cây

Đời đời bền vững chẳng lay

Con xin “ở lại ” trong Thầy vô biên

Lm. Khuất Dũng sss 

 

TA LÀ CÂY NHO

“Ta là cây nho đích thật,

và Cha Thầy là người trồng nho.” (Gio-an 15:1)

Cây nho đích thật là Ta

Người trồng vun xới là Cha trên trời

Nhành nào không trái cho đời

Cha bèn chặt bỏ tức thời mạnh tay

Nhành kia đậu trái đượm thay

Cha liền cắt tỉa một mai trĩu cành

Anh em đã được trọn lành

Nhờ lời giáo huấn Thầy dành thiết tha

Anh em lưu lại trong Ta

Sản sinh hoa quả bao la tháng ngày

Môn đồ ghi khắc lời Thầy

Ngoài Ta chẳng thể việc này làm xong

Những khi khốn khó long đong

Hãy xin sẽ nhận ước mong lòng mình

Chúa Cha ngự chốn thiên đình

Hiển vinh Danh Thánh ân tình chứa chan

Anh em kết trái nặng mang

Trở nên tôi tớ đảm đang của Thầy!

Nguyễn Sông Núi –  Apr. 30, 2012

  

KẾT HIỆP

(Ga 15.1-8)

Cây nho thật

Cây nho thật, cây nho ban sự sống.

Chúa Giê Su, chính Ngôi Hai Chúa Trời.

Thiên Chúa Cha trao sứ mệnh cứu đời,

Ban quyền phép đưa người vào Nước Chúa.

Thánh ý Chúa

Chúa Cha muốn: tình yêu luôn trọn hảo,

Không tách rời cành nho với cây nho.

Vì cành nho tự mình chỉ chết khô,

Phải bám chặt vào thân, hòng sinh trái.

Cành nào sống không trái bị phế thải,

Cành trổ hoa, cắt tỉa rạng rỡ hơn.

Và toàn thể nên một, chẳng cô đơn

Nguồn sinh lực truyền lan muôn thế hệ

Giáo Hội

Cây nho thật ẩn mình trong Giáo Hội.

Chúa Ngôi Ba mở trí các Tông Đồ

Trong Thánh Thể, trong Bí Tích qui mô,

Người tín hữu cùng tiếp nhận sự sống…

Thế Kiên Dominic

 

NHIỆM MẦU CÂY NHO

Hạ xanh vườn trái cũng xanh

Trên cây trĩu mọng trái, nhành thơm tho

Này là nhựa sống thân nho

Chuyển về nhánh trọn tình thơ ngọt ngào

Làm Cây Nho Thật vươn cao

Cho cành bám víu, nhựa trào sinh linh

Chung thân cây, một khối tình

Cành sinh nhánh nhỏ, nhánh tình sinh sôi

Nhựa từ nguồn mạch Chúa Trời

Ba Ngôi thông hiệp nên Lời quang minh

Kín vào đầy nhánh ân tình

Chở chuyên sự sống Thánh linh cuộc đời

Ai không kết hiệp với Người

Như cành gãy đổ, nên đời hư vong

Ném vào lò lửa là xong

Cành không kết trái thì mong được gì?

Thân Nho là suối từ bi

Nhựa tràn sự sống, nhựa hy hiến mình

Ai người không dám hy sinh

Để Người tỉa sửa thì tình héo khô

Thân Người là chính Cây Nho

Nếu không thông hiệp thì nhờ vào đâu?

Một tình thơ rất nhiệm mầu

Cứu nhân độ thế khởi đầu là: YÊU!

03-5-2012 – Mic. Cao Danh Viện

CHÚA CHA HÀI LÒNG

(Ga 15, 1-8)

Vườn nhà cây lá tốt tươi

Cha Thầy chính thật là người trồng nho.

Tháng ngày vất vả chăm lo

Tỉa cành, vun gốc sao cho trái nhiều.

Anh em nên nhớ một điều

Cành lìa cây sẽ sáng chiều héo khô .

Cành không sinh trái bao giờ

Cũng sẽ bị chặt ném vô lửa hồng.

Cành nào lắm nụ nhiều bông

Chủ vườn ưu ái bỏ công tháng ngày.

Nói với anh em điều này

Thầy là gốc rễ, thân cây nho lành.

Tất cả anh em là cành

Thân-cành kết hợp tươi xanh, mượt mà.

Dần dần trổ lộc, đơm hoa

Điều này rất được Chúa Cha hài lòng.

Giê-su từ ái, khoan dong

Máu và Nước tự lưỡi đòng chảy ra.

Tuôn trào thác lũ bao la

Xin thương xót- Hãy thứ tha nhân trần !

Đỗ Văn  

 

THÂN CÀNH KẾT HỢP

Nếu Chúa chính thật cây nho

Là cành con bám chẳng lo sợ gì

Có Chúa trên mỗi bước đi

Tuy hai mà một xin ghi trọn đời

Trần gian tiến bộ cao vời

Tầu ngầm nguyên tử mọi nơi kinh hoàng

Lòng người bất ổn hoang mang

Không nơi nương tựa vững bền tương lai

Chúa là ánh sáng ngày mai

Là nguồn nhựa sống cành dài tốt tươi

Lời Chúa xây đắp tình người

Yêu thương hạnh phúc nụ cười nở hoa

Phục sinh tỏa sáng chan hòa

Cho con nhựa sống vượt qua tháng ngày

Trần gian cạm bẫy chua cay

Hồn con yếu đuối đổi thay chẳng ngờ

Xa thân cành sẽ bơ vơ

Cành khô lá úa nằm chờ lửa thiêu

Yêu con Chúa dậy bao điều

Xin Lòng Thương Xót ban nhiều hồng ân

Lời kinh sớm tối chuyên cần

Cành tươi tốt trái bên thân chẳng rời

Xin cho con ở trong Người

Trong con Chúa ngự một đời ấm êm

Cây nho nhiều trái kết thêm

Dựng xây Hội Thánh vững bền dài lâu.

Chung nhau dâng tiếng nguyện cầu..

Vincent Khánh Trần

NGƯỜI TRỒNG NHO

(Ga 15, 1-8)

Có người trồng vườn nho

Không quản ngại gian khó

Tháng ngày dù vất vả

Vẫn cố công chăm lo.

Sáng nắng lên theo gió

Chiều mưa đổ bên trời

Cành lá xanh tuyệt vời

Ấp ủ mùa trĩu quả

Rồi một ngày rộn rã

Xôn xao làn gió lạ

Mơn man cành hoa lá

Vỗ về trái nho xinh

Cánh bướm vàng rung rinh

Dập dờn bay theo gió

Gieo oan trái khắp vườn

Vết sâu cày tang thương…

Rồi từng ngày vấn vương

Bóng nắng úa xuống vườn

Người trồng nho khóc thương

Đâu rồi mùa trĩu quả?

Phải làm lại tất cả

Trong nỗi đau đoạn trường

Dù tơi tả xót thương

Bẻ đi từng chiếc lá

Cắt tỉa từng cánh hoa

Dù đau khổ can qua

Dù đường trần thập giá

Dẫu thân gầy trơ trụi

Miễn đem lại niềm vui

Tái sinh cành lá mới.

…Rồi một ngày sẽ tới

Vườn nho lại xanh tươi

Trong ánh nắng rạng ngời

Mùa gặt về trĩu quả!

4/5/2012 – Song Lam

 KẾT HIỆP VỚI CHÚA

(CN V PS-B Ga 15,1-8)

 

Con gắn bó cùng Ngài mọi lúc

Xẻ chia bao bức xúc lo âu

Vui buồn hạnh phúc có nhau

Cùng Ngài tâm sự đẹp màu yêu thương.

Thông hiệp với Thần Lương Thánh Thể

Hướng tâm hồn đến bể Tình Yêu

Ba Ngôi mầu nhiệm huyền siêu

Ba Ngôi Một Chúa Tình Yêu muôn đời.

Như dòng nhựa không ngơi luân chuyển

Dưỡng nuôi cây tinh luyện trái, hoa

Cành nào tự tách rời ra

Sẽ nên khô héo chẳng hoa trái gì.

Ai quyết chí thực thi Thánh Ý

Lắng tai lòng thấu Ý Chúa Cha

Sống trong tình Chúa bao la

Đâu đâu cũng thấy Ý Cha tỏ bày.

Trong biến cố thường ngày con sống

Mọi buồn vui biến động đổi thay

Thành công thất bại đắng cay

Trao dâng tất cả trong tay của Ngài.

Dâng lên Chúa tương lai nguyện ước

Một lòng son kết ước thủy chung

Nắng mưa sớm tối mịt mùng

Luôn luôn có Chúa ở cùng với con.

Scholastica – April 22, 2012

CHÚA LÀ CÂY NHO

(Ga 15, 1-8)

 

Giê-su đích thực cây nho

Tim tràn máu nước thơm tho nhựa lành

Chúa Cha chăm tưới nắng thanh

Đoàn con là nhánh phúc cành tháp cây.

Cắt quăng mầm nhánh sâu rầy

Chồi cành sinh quả tỉa dây điếc sầu

Gột lòng hòa giải nhiệm mầu

Vết thương lành lặn hồng châu dịu dàng.

Cành liền cây, nhựa sống tràn

Hiệp thông với Chúa mùa màng thắm xinh

Cậy trông Thánh Thể an bình

Nho thơm rượu ngọt lung linh nét cười.

Yêu chi chót lưỡi trêu ngươi

Bấm cành trui luyện mười mươi vàng ròng

Khiêm cung sự thật đau lòng

Sức thiêng cắt tỉa trinh trong thịnh tình.

Chữa lành ơn Chúa Phục Sinh

Hoa xinh trái mọng tôn vinh Chúa Trời

Yêu Ngài bằng chứng giữ Lời

Thẳm sâu cầu nguyện sáng ngời niềm tin.

Con xin sức mạnh Thánh Linh

Bấm tơ vướng bụi sạch tinh thân cành

Nhánh nho trĩu quả long lanh

Cây nho tỏa bóng tươi xanh vũ hoàn.

Cát Vàng- 11-4-2012 

 

CÂY NHO TÌNH YÊU

CN V PS-B – (Ga 15, 1-8)

Cha dựng nên con, đưa con vào chốn hồng trần,

liên kết với cội nguồn, dòng suối tuôn hồng ân.

Như cành nho, kết hiệp thân nho mật thiết,

nhựa sống lưu truyền, trổ sinh hoa trái thơm ngon.

Ham mê lầu son, sa chân, say đắm bụi trần,

khô héo tấm thân tàn, cành đã xa lìa thân.

Cứu chuộc con, máu hồng Giêsu hiến tế,

mở lối con về, kết hiệp nguồn suối thánh ân.

Cây Nho Tình Yêu, Cha đã ban cho cuộc đời,

Giêsu làm người, thông truyền nhựa sống muôn nơi.

Cắt tỉa đớn đau, vâng ý Cha, uống cạn chén đắng,

sung mãn ân tình, cho nhân thế, cuộc sống xanh tươi.

 

Giêsu Tình Yêu, sự sống cây nho tuôn tràn,

Yêu thương nồng nàn, thông truyền nhựa sống bình an.

Cắt tỉa đời con, bỏ ý riêng, nhẫn nhục, khiêm tốn,

ở lại trong Ngài, sinh hoa trái, cho đời khang an.

Trong niềm tin yêu, con luôn tuân giữ lệnh truyền,

Nền móng xây tình đời, bác ái nhựa thần duyên.

Yêu tha nhân, kết hiệp trong tình yêu Chúa,

dâng hiến như Ngài, hiến trọn, dù lắm truân chuyên.

03/05/2012

Nắng Sài Gòn

LẮNG ĐỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh – B – (Ga 15, 1-8)

Qua mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể,

Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người.

Một vườn nho mới xinh tươi,

một dân tộc mới sống đời Phục Sinh.

Sức sống mới trong tình liên kết,

Đức Ki-tô mật thiết hiệp thông.

Luân lưu dòng nhựa tinh ròng,

sự sống viên mãn thắm nồng yêu thương.

Đường phục vụ tấm gương ngời sáng,

bỏ ý riêng hiến mạng vì yêu.

Đón nhận chén đắng tiêu điều,

như cây cắt tỉa đơm nhiều trái ngon.

Phận yếu đuối mòng dòn thân xác,

thú đam mê xé nát tâm can.

Chạy theo lối sống hoang đàng,

như cành khô héo lụi tàn lửa thiêu.

Đời phong phú đượm nhiều ân sủng,

cành liền cây sung sức dồi dào.

Tâm hồn, nhân cách thanh cao,

đồng lòng hiệp nhất dẫu bao thăng trầm.

Sống đời nhân chứng thành tâm,

Khiêm nhường lắng đọng âm thầm hiến dâng

Cành luôn kết hiệp cùng Thân …

AP. Mặc Trầm Cung