Mục Tử Nhân Lành

74

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CN IV PS-B – (Ga 10, 11 – 18)

 

Mục Tử Nhân Lành sáng chữ Tâm,

yêu chiên, bảo vệ, dẫu thăng trầm.

Cỏ xanh tươi tốt, nuôi bồi dưỡng,

suối mát trong lành, nghỉ bóng râm.

Chăm sóc chiên ngoan, đường chính nghĩa,

kiếm tìm chiên lạc, bước sai lầm.

Liều mình thí mạng, loài lang sói,

Thịt – Máu thần lương, sáng Phúc Âm.

27/04/2012

Hạt Nắng

 

 

TÌNH MỤC TỬ

CN IV PS-B – (Ga 10, 11 – 18)

Nỗi ray rứt, dày vò sâu thẳm,

vết thương lòng gậm nhấm đau thương.

Xót xa lâm cảnh đoạn trường,

đam mê trần thế lạc đường tâm linh.

Mang gánh nặng, niềm tin u tối,

như chiên hoang lạc lối quay về.

Cảm thông nỗi khổ ê chề,

Chúa tìm con giữa sơn khê đại ngàn.

Tình Mục Tử nồng nàn, ấp ủ,

giải thoát con, sóng dữ cuồng phong.

Đương đầu lang sói tấn công,

đưa con về tắm suối trong ân tình.

Hồn nên sạch, tâm linh mạnh sức,

dưỡng nuôi con, lương thực thần linh.

Rượu nồng – giọt máu hy sinh,

Bánh thơm – chính thịt thân mình hiến dâng.

Tình Mục Tử, “Xin Vâng” cạn chén,

trái tim nồng, dâng hiến vì yêu.

Dâng mình hy lễ toàn thiêu,

tình nào khôn sánh, huyền siêu hơn Ngài.

Đời chiên hạnh phúc, thái lai,

nhờ người mục tử miệt mài dấn thân.

Phúc thay hai tiếng “nhân lành” …

27/04/2012

Bâng Khuâng Chiều Tím

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CN IV PS B – Ga 10, 11-18

 

Người Mục Tử đạt cao đỉnh mến

Thành muối men tận hiến trao ban

Toàn thiêu  hy lễ  nát tan

Qúy tình bạn hữu xả thân không màng

Nên giống Chúa hiên ngang gương mẫu

Yêu đoàn chiên chiến đấu đến cùng

Sai đi  nhân chứng hào hùng

Đức tin tỏa sáng kiên trung tuân hành

Hồn thanh khiết tốt lành nhuần thấm

Đức mến yêu sâu đậm vô ngần

Vui mừng chan tưới hồng ân

Vỗ về thông cảm ủi an nhân hiền

Người Mục Tử với chiên lầm lạc

Biết thứ tha vướng mắc tội vương

Chúa Chân Thiện Mỹ hướng đường

Hiến dâng phục vụ yêu thương nhiệt tình

Lòng tận tụy hy sinh bền mãi

Trái tim yêu quảng đại thênh thang

Chúa nguồn hạnh phúc Thiên Đàng

Mong nhiều Mục Tử sẵn sàng vì yêu

Lm. Khuất Dũng sss

 

MỤC TỬ VÌ ĐÀN CHIÊN

Hỡi Người Mục Tử tốt lành

Vì đoàn chiên nhỏ trở thành lễ dâng

Bỏ ngai trời xuống phàm nhân

Tế sinh Thập Giá chuộc thân tội đồ

Yêu từ trong thuở hư vô

Dẫu thân tôi chỉ bụi tro phàm hèn

Đem về tháp nhập ràn chiên

Ân tình no thỏa trên miền cỏ xanh

Ăn cùng đĩa ngọc thơm lành

Uống say dòng nước ngọt thanh ơn trời

Đi theo can trượng của Người

Miệng môi hát khúc ngàn đời khong khen

Một Mục Tử, một ràn chiên

Người đi dẫn lối về miền trường sinh

Lữ hành chan chứa thánh tình

Nhịp nhàng hành khúc an bình hoan ca

Cố hương linh hiển bóng Cha

Đầu tôi Dầu Thánh Ngôi Ba giữ gìn

Yêu thương Mình Máu trọn tình

Lương thần no thỏa hiến mình nuôi tôi

Tạ ơn Mục Tử cao vời

Vì đàn chiên nhỏ, Ơn Trời mưa sa

Mẹ Hội Thánh tấu trường ca

Kính dâng Mục Tử hiền hòa khoan nhân

25-4-2012

Mic. Cao Danh Viện

 

CHÚA CHIÊN LÀNH

(Ga 10, 16-18)

 

Nghe tiếng Chúa:

Tôi còn có nhiều con chiên xa lạc.

Tôi phải tìm, và đưa hết chúng về.

Tiếng tôi êm dịu, chúng sẵn lòng nghe.

Sẽ chỉ một đoàn chiên, một mục tử.

Cha thương xót, tôi vâng theo Thánh Ý.

Tôi hy sinh để cứu độ chúng sinh.

Tôi có quyền lấy lại mạng sống mình

Vì mạng sống tôi không ai cướp được.

***

Quyền năng Chúa, trí khôn nào suy thấu?

Lòng xót thương của Ngài thật vô cùng…

Chúa cứu chiên lạc về hưởng phúc chung

Cùng các Thánh muôn đời trong nước Chúa.

Thế Kiên Dominic

 

CHÚA LÀ MỤC TỬ

“Ta là Mục Tử tốt lành.

 Mục Tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.” (Gio-an 10:11)

 

Chúa là Mục Tử tốt lành

Yêu thương chăm sóc Ngài dành cho chiên

Tình Ngài bát ngát vô biên

Hải hà huyền nhiệm thiêng liêng cao vời

Chiên nào lạc lối xa rời

Ngài đi tìm kiếm triệu mời hợp hoan

Những chiên bỏ bạn đi hoang

Chúa Chiên không quản lo toan vuông tròn

Ngài ôm âu yếm vào lòng

Cho chiên được sống trong vòng ràn chiên

An vui hạnh phúc triền miên

Chúa Chiên chăn dắt cách riêng an toàn!

 

Nguyễn Sông Núi – Apr. 26, 2012

 

MẪU GƯƠNG MỤC TỬ

(Ga 10, 11 – 18)

Mấy ai hiểu được điều này

Chủ chăn phải có lòng ngay ý lành

Đêm ngày tỉnh thức giữ canh

Hy sinh mạng sống để dành bình yên

Chúa là mục tử nhân hiền

Vòng tay ôm vỗ về chiên lạc đàn.

Kiếm tìm đưa chúng về ràn

Mừng vui, ca hát hân hoan mọi bề

Còn nhiều chiên vẫn mải mê

Chông gai, hầm hố, ngã lê, lạc loài.

Chưa phân biệt được đúng sai

Chiên tôi, tôi hiểu hơn ai trên đời

Lại đây nào , các con ơi

Đồng xanh, nước mát gọi mời từng giây

Chiên Thầy thì nghe tiếng Thầy

Khắp nơi họp lại một bầy bên nhau.

Như Cha ở chốn cao sâu

Thầy làm theo ý nhiệm mầu : xin vâng!

Cha bên Con luôn đỡ nâng

Quên đi mạng sống chọn phần phúc vinh.

Không giống chủ chăn giả hình

Làm thuê- sao dám tận tình vì chiên

Thấy sói sợ hãi trốn lièn

Mặc cho ác thú nhai nghiền , xé thây!

Chiên Thầy luôn nghe lời Thầy

Đường ngay nẻo chính … Về đây an bình.

Cho dù đêm tối u minh

Hoặc khi bão tố trời kinh đất sầu.

Thầy không bỏ các con đâu

Cỏ xanh no thỏa …tình sâu ý nồng.

Đỗ Văn

 

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Là mục tử Chúa thương trần thế

Vì đàn chiên bất kể thân mình

Đêm đông giá lạnh hạ sinh

Nghèo hèn máng cỏ trọn tình vì yêu

Chúa diù dắt bao điều dậy bảo

Cho đàn chiên rảo bước an toàn

Máu rơi thập giá hàm oan

Vì đàn chiên lạc bào toàn yêu thương

Chúa là cửa là đường chiên đến

Lòng nhân từ bờ bến bình an

Ai người khốn khổ lầm than

Lòng Thương Xót Chúa ủi an soi đường

Hỡi bao kẻ trót vương tội lỗi

Hãy trở về thống hối ăn năn

Trần gian sỏi đá khô cằn

Tình đời hoang tưởng băn khoăn nỗi lòng

Ơn Thên Triệu xin mong đổ xuống

Trên những người kính Chúa trên cao

Đàn chiên mong ước đón chào

Khát mong mục tử dồi dào trần gian

Để dẫn dắt đàn chiên đúng hướng

Mọi nẻo đường chướng ngại vượt qua

Mùc tử có trái tim ngà

Trái tim của Chúa đậm dà yêu thương.

Tận hiến đi hết con đường

Vincent Khánh Trần

 

NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Ánh chiều xuống chân trời

Vội vàng cánh chim côi

Bay về nơi tổ ấm

Chiều hoàng hôn mây trôi.

Đàn chiên hỡi, về thôi!

Đường về còn xa lắm

Phải qua bao sườn núi

Vượt ngang những sườn đồi

Bước xuống vời thung lũng

Chập chùng đêm chơi vơi.

Đàn chiên hỡi, về thôi!

Đường dài đầy hiểm nguy

Rập rình quanh lối đi

Đừng sa chân lạc hướng

Quanh bóng đêm phủ đầy.

Đàn chiên hỡi, ta này!

Hãy cùng ta tiến bước

Đừng ngại đường phía trước

Ta thuộc từng lối đi

Cứ bước đừng sợ chi!

Đàn chiên hỡi, nhìn đi!

Ánh sáng ở kia rồi

Tổ ấm đang gọi mời

Ta tiến bước nhanh thôi!

…Hãy ngủ đi chiên ơi!

Đêm dài còn lắm mộng

Ta đây vẫn ngồi trông

Giấc điệp nồng chiên hỡi!

Ngày mai đời sẽ tới

Ta lại cùng chiên đi

Tìm suối mát cỏ tươi

Trên đường đời trăm lối

Hãy ngủ đi chiên ơi!

Hãy ngủ đi chiên ngoan!

 27/4/2012 – Song Lam

 

 

TRÁI TIM MỤC TỬ

CN 4 Phục Sinh B

 

Trái tim con mang theo bao hệ lụy

Của ưu phiền thao thức biết về đâu!

Người có chín mươi chín chiên sáng mầu

Còn con, một nẻo lạc loài tăm tối

Trái tim mang nhiều khát vọng thay đổi

Chẳng bằng lòng với nếp sống nhạt trôi

Giữa dòng đời con lỡ nhịp, sai rồi

Tựa vách buồn, cửa đồng xanh đã khép

Quay gót đơn côi một chiều nắng đẹp

Chợt thoảng như róc rách suối nhạc chờ

Tiếng ai xưa gọi lạc giọng xác xơ?

Giữa thảo nguyên mướt xanh ngày mùa cũ

Con chần chờ đi giữa niềm ấp ủ

Nhớ nhung hoài trái ngọt thuở bình an

Người gieo, để con gặt trĩu mùa vàng

Thấu sao cùng nỗi lòng người Mục Tử

Để lại chín mươi chín chiên ưu tú

Người khắc khoải rảo muôn lối tìm con

Tận tâm chăm sóc phận mỏng bất toàn

Cho trở về trong trái tim Mục Tử.

27-4-2012

Thanh Hương

 

 

CHÚA CHIÊN LÀNH

Ta là Mục Tử nhân lành

Ta hy sinh mạng sống dành cho chiên

Kẻ làm thuê thấy sói điên

Bỏ chiên mà chạy mặc chiên nguy nàn

Ta, Mục Tử của bình an

Chiên Ta, Ta biết, cả đàn biết Ta

Cũng như Cha biết về Ta

Và Ta hằng biết Chúa Cha cao vời

Ta còn chiên khác trên đời

Những chiên thất lạc xa rời đàn đây

Ta mang chúng về hợp bầy

Chúng nghe biết tiếng Ta đây mà về

Sẽ là đàn chiên một bề

Và một Mục Tử vỗ về thương yêu

Cha Ta yêu Ta rất nhiều

Bởi Ta tự thí mạng liều vì chiên

Tự quyền Ta thí mạng hiền

Tự quyền Ta lấy lại liền mạng Ta

Đấy là mệnh lệnh của Cha”.

Hỡi lòng Mục Tử bao la nhân lành

Chúa chiên của cõi cao xanh

Đấng liều cả mạng sống dành cho con

Thử xem cõi đời héo hon

Có ai thủ lãnh sắt son như Ngài

Ai yêu thuộc hạ chẳng phai

Thần Minh có một không hai tuyệt vời

Giê-su chính Con-Chúa-Trời

Chúa Chiên Lành, Đấng cứu đời, từ nhân.

 

Giuse Nguyễn Văn Sướng

 

TÌNH DÂNG HIẾN

(CN IV PS/B – 2012)

 

Người là Mục Tử nhân lành

Nuôi chiên đồng cỏ thơm xanh ngọt ngào

Giữ canh kẻ lạ lẻn vào

Kẻo gây tổn hại lao xao chiên ràn

Người là Mục Tử sẵn sàng

Hiến dâng mạng sống cho đàn chiên yêu

Can-vê Người chết một chiều

Cứu nhân loại khỏi phong nhiêu luân trầm.

Con xin đáp trả tình thâm

Theo Người dâng hiến trọn tâm thân này

Con đây xin Chúa đổi thay

Để nên khí cụ trong tay của Người

Ra đi gieo rắc nụ cười

An bình hạnh phúc cho người bốn phương

Hy sinh bác ái yêu thương

Sống Lời Chúa dạy theo đường Chúa đi

Khó khăn thử thách ngại chi

Vì luôn có Chúa còn gì băn khoăn

Đẹp thay nước mắt ăn năn

Quyết tâm hoán cải siêu thăng tâm hồn

Một lòng thờ Chúa kính tôn

Trọn đời dâng hiến nên môn đệ Thầy.

Scholastica.

 

 

MỤC TỬ GIÊSU

 

Chúc tụng Chúa Giêsu Mục Tử

Đấng Nhân Lành canh giữ đời con

Bên bờ suối mát cỏ non

Người cho con uống thoả lòng khát mong

Chúa hiện diện trên dòng cuộc sống

Đem máu hồng trải rộng tình yêu

Ôm con chiên lạc đăm chiêu

Vết thương băng bó sớm chiều ủi an

Đây Bánh các thiên thần Chúa tặng

Bổ dưỡng ai gánh nặng đa đoan

Lời Người sức sống chứa chan

Cho con hạnh phúc bình an tâm hồn

Hoàng hôn xuống như còn lưu luyến

Giục hồn con xao xuyến ăn năn

Tội con Chúa xóa bao lần

Khi nhìn thương tích hồng ân của Người

Nay con muốn trọn đời theo Chúa

Chân reo vui chan chứa niềm tin

Cho con sức mạnh tinh tuyền

Để con canh giữ đàn chiên của Người

Trên đồng cỏ xanh tươi Hội Thánh

Nắng chiều tà lóng lánh hồng ân

Kết liên trong một Thánh Thần

Đàn chiên duy nhất chứng nhân Nước Trời

Tiếp bước Chúa sống đời Mục Tử

Con lao mình phục vụ tha nhân

Để cho muôn nước xa gần

Hân hoan hiệp nhất trong Dân Thánh Người.

Nt. Bích Ngọc

 

CHÚA LÀ MỤC TỬ

(Ga 10, 11- 18)

 

Chúa là mục tử nhân hiền

Yêu thương nuôi dưỡng đàn chiên an lành

Thỏa nguồn suối mát cỏ xanh

Nắng hồng lông mượt mây thanh xoải mình.

Cửa chiên phòng sói chực rình

Tên từng con một khắc in trí lòng

Đêm tìm chiên lạc long đong

Chín mươi chín để một mong hợp đàn.

Xa xăm chiên có nhiều ràn

Xốn xang hiệp nhất nên đàn chiên ngoan

Chiên đau chăm sóc thuốc thang

Chiên lành tăng sức sống tràn an vui.

Chăn thuê thấy sói chạy lui

Chủ chiên chiến đấu dập vùi mộ sâu

Giê-su vinh thắng nhiệm mầu

Phục sinh Hội Thánh hát câu ân tình.

Lắng nghe mục tử thuyết trình

Bóng râm gặm cỏ lặng thinh gẫm Lời

Hồng ân Thánh Thể cơ ngơi

An bình con hưởng diệu vời tình yêu.

Chúa là mục tử huyền siêu

Cánh đồng thế giới phong nhiêu phúc lành

Muôn ràn chiên Chúa tác thành

Nguyện cầu hiệp nhất sáng danh Chúa Trời.

Cát Vàng- 11-4-2012

 

 

NGỢI CA MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CN IV PS-B – (Ga 10, 11 – 18)

 

Lang thang đồng hoang, tái tê tiếng chiên lạc đàn,

đam mê phu du, sa lầy, tâm hồn mù quáng.

Lạc loài bơ vơ, giữa giòng đời, chiên biết về đâu,

nỗi đau dày vò, nhức nhối, vết thương hằn sâu.

Hy sinh vì chiên, dấn thân kiếm chiên về ràn,

ra đi tìm chiên, sẵn sàng, đương đầu lang sói.

Liều mình vì chiên, hiến thân mình, tuôn máu lệ rơi,

chết treo trên đồi, hy lễ mới, mãi còn ngân vang.

Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành,

gọi tên từng con, đưa về đồng xanh, suối mát.

Cỏ non thơm ngát, bên giòng nước trong,

trái tim ấm nồng, cho chiên nguồn hạnh phúc.

 

Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành,

rượu ngon nồng say, nên nguồn hồng ân Máu Thánh.

Bánh thơm trinh trắng, lương thực Đức Tin,

thánh ân dồi dào, Lời Chúa, sức mạnh thần linh.

Hoan ca tình yêu, tín trung bước chân vào đời,

loan tin mọi nơi, Chúa Chiên Lành, cứu chuộc thế giới.

Hòa bình yêu thương, sống chan hòa, hạnh phúc yên vui,

bước theo chân Người, làm mục tử, xây đời thắm tươi.

26/04/2012

Nắng Sài Gòn

 

TÌNH CA MỤC TỬ

 CN IV PS – Chúa Chiên Lành  – (Ga 10, 11 – 18)

Tình yêu Chúa cao vời khôn ví,

đã hiến thân thí mạng vì con.

Hy sinh cam chịu roi đòn,

chết treo thập giá sắt son bền lòng.

Là Mục Tử – máu hồng minh chứng,

bảo vệ chiên chịu đựng gian nguy.

Hiểm nghèo trên bước đường đi,

chống loài sói sữ, kiên trì liều thân.

Đời chiên lạc muôn phần khốn khó,

sống lang thang, gian khổ, bơ vơ.

Trái tim Mục Tử mong chờ,

khắc khoải tìm kiếm bụi bờ trần gian.

Tình Mục Tử ngút ngàn nồng thắm,

thấu hiểu chiên sâu thẳm tâm tư.

Tình yêu ấp ủ nhân từ,

đưa về đoàn tụ an cư một nhà.

Chăm sóc chiên chan hòa suối mát,

đồng cỏ non xanh ngát nghỉ ngơi.

Thần lương bồi dưỡng tuyệt vời,

Mình Máu Thánh Chúa cùng Lời Ngài trao.

Chiên được sống dồi dào, mạnh khỏe,

hạnh phúc reo, vui vẻ hân hoan.

Tình yêu chiên được kiện toàn,

sống đời chia sẻ theo đàng Ngài đi.

Lòng chiên hát khúc tình si,

Bài ca Nhân Chứng bước đi oai hùng.

bước theo Mục Tử  kiên trung.

AP. Mặc Trầm Cung