Thơ Mùa Chay

188

THƠ MÙA CHAY

 

Ăn chay là để tỏ bày

Ấm lòng sám hối mỗi ngày một hơn.

An chay không chỉ là kiêng,

Nhưng là xóa bỏ ý riêng hằng ngày.

Ăn chay chia sẻ đắng cay,

Cảm thông những nỗi rủi may cuộc đời.

Ăn chay khám phá được Ngài,

Hình ảnh Thiên Chúa trong người anh em.

Mỗi ngày ta sống thật hơn,

Đức tin lớn mạnh trong ơn của Ngài.

—————

 

TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI

 

Con chỉ là hạt muối

Giữa lòng biển bao la

Một mình con không thể

Ướp mặn lòng nhân thế…

Mong con biết ra đi

Bước chân không quản ngại

Trao ban lòng nhân ái

Với sớt chia miệt mài.

Mong con mở vòng tay

Mang niềm vui đong đầy

Cho quan tâm, chăm sóc

Cho nụ cười, viếng thăm.

Con mong biết chung chia

Những thương đau mất mát

Của anh em đồng loại

Vì là con Cha chung.

Nếu tựa vào lòng Cha

Con làm được tất cả

Vì con được sinh ra

Để hát bản tình ca.

           

Sr. Anna Hội – Mùa chay 2012

HD MTG Thủ Đức