Ba Chữ T

73

Vì tiền quên hết nghĩa tình

Lương tâm bán rẻ, hồn mình bán luôn

Vì tiền mất cả anh em

Tình thầy trò cũng chẳng còn nữa đâu

Chữ tâm là chữ đứng đầu

Có TÂM mới có ân sâu chữ TÌNH

Vô tâm nên mất chính mình

Chữ TIỀN coi trọng, coi khinh mọi người

Bao năm chia sẻ buồn vui

Hôn Thầy làm dấu cho người bắt đi

Giả nhân giả nghĩa là gì

Mà sao nhân thế cứ lừa dối nhau?

Máu Giu-đa đã ngấm sâu

Tiền mình bỏ túi, ai sao mặc người!

Cuộc đời quả thật nực cười

Cười rồi không kịp khóc lời ăn năn

TRẦM THIÊN THU