Thương Tặng Chị Thi

47

THƯƠNG TẶNG CHỊ THI


download (2)
Thôi hết rồi từ nay xa cách mãi
Chẳng bao giờ trông thấy lại chị ơi !
Chị ra đi hiu hắt cả phương trời
Em tự hỏi chị ơi sao quá vội ?

Ngày tháng cũ tưởng chừng đang hấp hối
Tiễn một người là bao nỗi xót xa
Em ngồi buồn tìm đếm bước chân qua
Mà nước mắt cứ nhạt nhòa tuôn chảy

Em nhớ mãi cái tuổi thơ ngây ấy
Mình cùng nhau chạy nhảy rong chơi
Nay hết rồi còn đâu nữa chị ơi !
Chị ra đi khi tuổi đời son trẻ

Sao trời đất lại vô tình đến thế
Biết chia li là lặng lẽ sầu thương
Là muôn đời mắt lệ mãi còn vương
Vành tang trắng phủ nỗi buồn thương nhớ

Có đôi khi em một mình khiếp sợ
Giấc ngủ chập chờn trăn trở đêm thâu
Sợ một ngày không gánh nổi niềm đau
Quá khứ cũ muốn đào sâu chôn chặt

Mưa chiều Thu