Tiếng khóc Belem

61

1 

Chúa rất thật không chọn lầm khách sạn

Rất chân tình ghé lại cánh đồng hoang

Một sao lạ dẫn vào nơi hạn hẹp

Nhưng tình người lại rộng mở thênh thang.

Nay kỷ niệm hai ngàn mười ba tuổi

Cả bầu trời vẫn vọng tiếng hát vang

Với muôn vàn ánh đèn sao lấp lánh

Từ đồng quê nối kết tới đô thành.

Nơi Damb’ri vùng quê thật hẻo lánh

Lại được chung thân phận của Chúa Trời

Những con người đòi rách vẫn vui tươi

Cùng sẻ chia niềm vui mừng Con Chúa.

Bởi giàu sang nằm trong tay tiểu số

Rất thường khi nghịch lý với lòng dân

Chúa Nhập Thể giữa một phường áo rách

Lại -Rất -Người, mà chẳng chút băn khoăn.

Hang belem nơi san chia tiếng khóc

Hòa khổ đau hạnh phúc lẫn tai ương

Nếu đã nhận mọi tiện nghi cao ốc

Thì còn đâu nguồn vị- lý- tình -thương.

Xin cảm tạ một con người rất thật

Một Chúa Trời từ chối thế ưu tiên

Một Chúa Trời đi bằng đôi chân đất

Với con tim chẳng thở nhịp tư riêng.

Thật hạnh phúc khi sống trong nghèo khó

Để cảm nhận được tình Chúa yêu thương

Một tình yêu rộng lớn rất phi thường

Bằng con tim cùng chung một nhịp thở.

Xin cảm tạ! Một Chúa Trời bé nhỏ

Cho thế gian niềm diệu cảm ngát hương

Tiếng khóc Belem bản trường ca tự chọn

Mong loài người cùng hòa điệu yêu thương.

Hoa Thơm Vùng Cao Nguyên

2   3