Đức Tin của Bartimaeus, Cảnh tối tăm vô cùng khốn khổ!

60

Tin Mừng Chúa Nhật 30 TN B (Mc 10, 46-52)

Đức Tin của Bartimaeus, Cảnh tối tăm vô cùng khốn khổ!

 

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn

Mắt mù khổ cực quá chừng

Ước mong sáng mắt tận cùng thâm tâm

Tâm tư cháy bỏng ước mong

Gặp được Đấng Thánh mới mong chữa lành

Tin mừng quả thật rành rành

Có Ông Giêsu vang Danh quê nhà

Tin nầy vốn được vang xa

Chữa cho người mù trước đà được xem

Dù cho mắt kém tèm nhem

Tin vào được chữa chẳng kèm tiền nong

Thật là tin đáng ước mong!

Timê chờ đã nóng lòng xiết bao!

Hôm nay thật là cao trào!

Anh được gặp Chúa nói sao hết lời

Nghe thấy Chúa đến nơi rồi

Miệng la lớn tiếng : “Con Người Giêsu”

Con Vua Đa-vít Thiên Thu

Xin dủ lòng thương kẻ mù nơi đây

Hai lần la lớn  tỏ bày

Dù bị kẻ khác quấy rầy bảo im

Thái độ kiên vững trong tim

Giêsu thương bảo dẫn người đến đây

Áo choàng anh liền vất ngay

Chạy đến với Chúa tỏ bày niềm tin

Người rằng : “ Anh muốn điều chi?”

Anh đáp :” Xin cho tôi được sáng mắt”

Tức khắc Chúa liền trả lời:

“ Lòng tin của anh đã cứu anh rồi”

Mắt anh rạng ngời thấy được xung quanh

“Lòng tin đã cứu chữa anh”

Không những mắt sáng, mà tâm cũng lành

Và anh được nhận Thầy mình

Bước theo tòng giáo mọi miền Thầy đi

Đức tin mở mắt tức thì

Sáng lòng, sáng dạ còn gì ưu tư?

Cảnh tối tăm đui mù che khuất

Ánh sao mai kỳ thực Giêsu !

Mở ra cho thấy điều chân lý

Từ trời cao tôn chỉ tình thương

Xin cho con chân lý tỏ tường

Đời tín hữu Thiên đường hướng đến. Amen./.

28/10/2012

P.Trần Đình Phan Tiến